Sinh con đầu lòng ai cũng muốn cho con những thứ tốt nhất các mẹ nhỉ? Em giờ cũng… mắc bệnh vậy đó. Cái gì cũng muốn hoàn hảo nên gần tới thôi nôi công chúa nhà em, em lại nghĩ nát óc để làm tiệc sao cho đặc biệt. Nghĩ hoài không ra vì nhà đơn chiếc, bày ra không ai làm phụ với cả em cũng thuộc dạng ‘hậu đậu’, không khéo léo như mẹ người ta L. Giờ chưa biết thôi nôi nên tổ chức nhà hàng hay ở nhà, ở nhà thì ai lo, nhà hàng thì em ở q5, chọn chỗ nào được, rồi tiệc nên bày trí sao cho con thích với khách mời cũng mang nhiều bé theo, cho chơi gì để các bé không chán đòi về… lăn tăn tùm lum. Mẹ nào đã từng kinh qua vụ này share cho em với?