Em biết cái topic này chắc cũng không sống được lâu khi có nhiều điều động chạm đến ban quản trị diễn đàn và công ty WTT. Nhưng dù sao e vẫn phải bày tỏ những tâm sự lên đây, cũng như nhưng tâm sự khác trong mục "chuyện đời". Nếu ban quản trị coi trọng quyền tự do ngôn luận của các thành viên thì sẽ để mọi người bày tỏ tâm tư, bằng không thì nó sẽ biến mất và mọi người tự hiểu là các thành viên không được phép bàn luận về vấn đề này.



Em là một thành viên của hội quán CSTT WTT, tham gia được hai năm và thấy rằng những việc mà hội quán đã làm được quả là phi thường! Những hội chợ từ thiện hội quán đã làm trong những năm qua không những gây quỹ cứu giúp được bao nhiêu số phận, mà còn góp phần quảng cáo cho tên tuổi WTT một cách phi lợi nhuận. Ấy thế mà do một số lý do nào đó, công ty WTT đột nhiên đưa ra những quy định mới
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=209943
. Là thành viên của hội quán, em hiểu rằng quy định này gần như đã chấm dứt hoạt động của hội quán, vì những điều không khả thi mà chị Loan ở đầu cầu miền Bắc đã tâm sự trong topic này http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=218367.


Thực sự là đọc những dòng này của chị Loan nước mắt em chảy tèm lem, mặc dù đang ở cơ quan. Vẫn biết là mọi sự đều phải theo pháp luật, nhưng theo thế nào để không làm tổn thương đến những tấm lòng từ thiện và có trước có sau thì mới khó. Cũng mong ban quản trị diễn đàn WTT đứng trên quan điểm là thành viên xây dựng diễn đàn có những tâm sự về hành động này để mọi người cùng giải tỏa những bất đồng không đáng có