Mấy ngày nay cặp đôi “cô – cháu” của người phụ nữ Việt 65 tuổi và chàng trai trẻ 24 tuổi người Pakistan đang khiến dư luận xôn xao bàn tán rất nhiều. Không chỉ đặc biệt ở khoảng cách tuổi tác quá lớn mà còn bởi khác biệt địa lý, ngôn ngữ… Hiện, cặp đôi đã đăng ký kết hôn, đang có kế hoạch chụp ảnh cưới và tổ chức đám cưới.

hình ảnh

Chị Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, quê Đồng Nai, đã có 5 con) và anh Aziz Ur Rehman​ (24 tuổi, người Pakistan) đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng mấy ngày qua.

Được biết, cặp đôi quen biết nhau qua mạng xã hội, anh chàng Rehman​ đã lập tức trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chị Hoa. Cho đến bây giờ, anh cũng không thể lý giải được lý do, anh biết rằng có rất nhiều phụ nữ đẹp khác ngoài kia, nhưng anh lại chỉ yêu chị: “Trái tim cô ấy rất chân thành. Cô ấy là người thật thà, chu đáo, luôn chăm sóc tôi, tôi cảm nhận được tình yêu nên luôn muốn ở bên cô ấy”, Rehman tâm sự.

hình ảnh

Nguồn: Vietnamnet

Ban đầu chị Hoa từ chối vì cảm thấy cả hai có quá nhiều khác biệt khó vượt qua, nhưng Rehman​ lại một mực theo đuổi. Chị Hoa kể, để ép chị đồng ý, Rehman​ đã gọi video rồi hỏi vỏn vẹn “Yes or No?”, nếu chị từ chối là anh dùng dao tự rạch tay mình trước mặt chị.

hình ảnh

Rehman sẽ rạch tay nếu chị Hoa không chịu đồng ý.

Chẳng thể cự tuyệt, chị Hoa đành phó mặc cho số phận. Từ khi chuyện tình cảm của họ được công khai, bên cạnh nhiều người ủng hộ, chúc phúc thì cũng có rất nhiều người khác miệt thị, khuyên chị nên cẩn trọng, đề phòng. Nhưng chị Hoa tặc lưỡi: “Anh hiền lắm. Còn ở với nhau được ngày nào vui ngày đó, lâu mau không quan trọng. Già rồi đâu còn gì để mất”.

hình ảnhCặp đôi đã đăng ký kết hôn

Về phía gia đình Rehman, ban đầu khi biết con trai mình quen người phụ nữ hơn 41 tuổi, lại từ một đất nước xa xôi khác, họ phản đối gay gắt lắm - điều này cũng là phản ứng hoàn toàn dễ hiểu của bất kỳ bậc cha mẹ nào.

Nhưng chứng kiến sự chân thành và kiên trì của con trai, cuối cùng chính cha mẹ anh lại là người đi xin xác nhận độc thân để Rehman làm giấy đăng ký kết hôn với chị Hoa.

Rehman rất muốn đưa chị Hoa về quê hương để ra mắt bố mẹ, tuy nhiên chị Hoa vẫn còn ngại và có chút lo lắng.

Sắp tới, cặp đôi sẽ đi chụp ảnh cưới và tổ chức đám cưới cùng với ngày sinh nhật của chị Hoa: “Tôi định chỉ làm vài ba mâm thôi. Còn chụp ảnh thì chắc chắn phải đi và nếu có điều kiện thì vẫn muốn qua Pakistan ra mắt nhà chồng, coi như là đi du lịch một chuyến”, chị Hoa chia sẻ trong một video gần đây.

Theo chia sẻ của cô Hoa, ông chồng này còn thú vị ở chỗ: "Đi chợ hay sắm đồ cho anh ấy là bảo mình nên tiết kiệm lại đi. Bạn bè mời đi cafe không đi vì sợ tốn tiền. Chưa có việc làm thì đi làm tạm phụ hồ để kiếm tiền nuôi bà xã chứ ông không cho vợ đi làm"

Các con của chị Hoa ban đầu cũng nghi ngại, nhưng khi thấy hai người yêu thương, quấn quýt nhau thì lại hết lòng ủng hộ, chỉ cần mẹ mình vui là được.

Chuyện tình cảm chẳng ai nói chắc được điều gì, nhưng như chị Hoa đã nói “ở với nhau được ngày nào vui ngày đó”, chỉ cần hai người hết lòng yêu thương nhau ở hiện tại, thì tương lai có thế nào cũng đâu quan trọng.

Nguồn tổng hợp: Vietnamnet