Chắc các bạn cũng đã từng nghe qua câu rằng trên đời này chẳng có gì gọi là mãi mãi cả, và chúng ta còn quá là trẻ để có thể nói hai từ mãi mãi, nhưng thật ra chúng ta đã đủ lớn để hiểu như thế nào là hai từ thật lòng rồi đấy. Tình yêu đối với tuổi trẻ của chúng ta thì nó phải gọi là một cái khoảng thời gian thanh xuân vô cùng là đẹp, có nhiều người nói rằng tuổi trẻ thì chúng ta cũng nên yêu đi, yêu hết mình đừng để cái khoảng thời gian của tuổi trẻ trôi qua mà chúng ta chẳng có mối tình nào cả như vậy sẽ tiếc lắm. Bởi vì chúng ta còn trẻ khi mà chúng ta được trải nghiệm với thứ gọi là tình yêu thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái điều mới mẻ hơn trong cuộc sống, và chúng ta có thể cùng nhau làm những việc mà cả hai cùng thích, đi chơi, hẹn hò, đi du lịch hay là làm bất cứ điều gì mà cả hai cùng thích. Và một cái điều hơn hết đó chính là chúng ta hãy hứa hẹn những cái điều xa xôi, những cái điều mà có lẽ cả hai chưa bao giờ nghĩ tới và không biết sau này nó sẽ như thế nào. Và không một ai chắc chắn về cái điều đó cả, bởi vì chúng ta còn khá là trẻ để nói về hai từ mãi mãi. Nhưng đến cái độ tuổi này thì chúng ta đã đủ lớn, đủ trưởng thành, đủ các nhận thức là bản thân của mình phải hiểu được hai từ thật lòng.

Nó cũng giống như là cái tình cảm của mình đối với người khác, đối với gia đình, đối với bạn bè chúng ta luôn hết mực, luôn thật lòng, yêu thương những người xung quanh mình thì chắc chắn trong tình yêu cũng vậy. Bạn phải luôn biết rằng là bản thân của mình nên phải thật lòng với một người nào đó thì cái mối tình của các bạn nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều khi mà bạn hiểu được hai từ thật lòng là như thế nào. Con người ta khi mà yêu thật lòng thì yêu rất là đậm sâu, yêu tha thiết và muốn bảo vệ cái tình yêu của mình mãi mãi. Cho nên là khi mà ở cái tuổi còn quá trẻ chúng ta đừng nên hứa gì về cái chuyện mai sau, thời gian sẽ trả lời cho chúng ta tất cả.