Những ngày gần đây, khi Vũ Hán – nơi bùng phát và khởi nguồn của virus Corona đã có dấu hiệu được kiểm soát và ngăn chặn, thì ở Ý, căn đại dịch vẫn đang tiếp diễn và có những biến thể mới nguy hiểm hơn trước gấp bội lần.

Bằng chứng là mới đây, theo ước tính, số người tử vong ở Ý đã vượt mức báo động với 15.113 người nhiễm và 1.016 ca tử vong. Đây quả là những con số đáng sợ về tình hình lây lan dịch bệnh ở đất nước này.

hình ảnh

Vợ chồng ông bà Luigi và Belotti đã có 60 năm bên nhau. Ảnh Dailymail.

Nỗi đau sinh ly tử biệt giờ đây đang rình rập xung quanh từng con người ở vùng dịch bệnh. Mới đây, một cặp vợ chồng người Ý đã trải qua những ngày cuối đời khi bị phong tỏa tại thị trấn Albino, tỉnh Bergamo, miền bắc nước Ý.

Đó là bà Severa Belotti, 82 tuổi và ông Luigi Carrara, 86 tuổi; họ đã ở bên nhau suốt 60 năm qua nhưng cả hai đã cùng nhau qua đời chỉ vì virus Covid-19 cách nhau vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ.

Con trai họ, Luca Carrara nói rằng bố mẹ mình đã bị giam tại nhà mà không có sự trợ giúp y tế, khi cả 2 lên cơn sốt tới 39 độ. Sau đó, ông Luigi được đưa đến bệnh viện Bergamo vào ngày 7/3 còn bà Severa nhập viện ngay hôm sau. Một người qua đời lúc 9h15 sáng 10/3, người kia đi lúc 11h, tức là chưa đầy 2 tiếng sau đó.

hình ảnh

Luca Carara - con trai của cặp vợ chồng xấu số. ẢNh Dailymail.

Luca cho biết mình đã không được gặp bố mẹ trước khi họ qua đời. "Họ đã ra đi trong cô độc, đó là cách mà virus này tấn công vào cơ thể của con người. Những người thân yêu của tôi đã bị bỏ lại một mình và bản thân thậm chí còn không thể gặp để nói lời vĩnh biệt, để ôm cũng như cố gắng an ủi họ lần cuối, kể cả là một lời nói dối tốt đẹp như "mọi thứ rồi sẽ ổn" cũng không”.

Luca hiện đang làm việc cho công ty cấp nước Uniacque ở Bergamo, anh cũng đang trong tình trạng cách ly tương tự với vợ và hai con. Người đàn ông này cho rằng cha mẹ mình đã mắc kẹt suốt 1 thời gian dài như vậy bởi vì 'không có bác sĩ nào ở gần đây'.

hình ảnh

Tình hình những ca nhiễm bệnh ở Ý vô cùng nóng. Ảnh Dailymail.

Dẫu cho cố gọi các dịch vụ khẩn cấp vào '112' nhưng không ai đến giải cứu. "Họ không biết để bệnh nhân ở đâu, có lẽ vì các bac sĩ đang lựa chọn để người già ra đi".

Luca còn chia sẻ rằng bố anh trước đó không hề gặp phải những căn bệnh nào khác, ‘ông rất khỏe mạnh’. “Nhưng sự thật thì đây không giống như bệnh cúm thông thường, nó là một loại cúm kinh khủng và nếu bạn không đến bệnh viện, bạn không biết sẽ sống hay chết”, Luca đã chia sẻ trên trang facebook của mình.

Người đàn ông này nói rằng đã không thể nhìn thấy thi thể bố mẹ mình sau khi họ qua đời bởi họ đã được đưa đến nghĩa trang và sẽ được hỏa táng trong vài ngày tới vì "có quá nhiều người chết".

hình ảnh

Góc phố vắng vẻ vì lệnh phong tỏa được ban hành. Ảnh Dailymail.

Luca còn chia sẻ thêm rằng tình hình hiện tại của gia đình anh cũng vô cùng tồi tệ. Dưới sự kiểm dịch của chính quyền thành phố cùng lệnh cách ly được ban hành đã làm cho nỗi đau trở nên tồi tệ hơn. 

“Chính bản thân gia đình tôi cũng đang bị cách ly. Ngay bây giờ, tôi thậm chí còn không thể gặp mặt em gái mình để hoàn tất những thủ tục giấy tờ hỏa tang bố mẹ. Không một ai đến thăm gia đình tôi, chẳng có ai cả.

Trong một ngày, tôi mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ nhưng như cha tôi luôn nói, chúng ta dẫu có thể nào cũng vẫn phải tiếp tục sống mà thôi. Tôi tin mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn sớm thôi”, lời chia sẻ của Luca trên Facebook.

Nguồn: Dailymail.