Những ngày này trên các diễn đàn xôn xao đăng tải thông tin về một cô giáo bầu 7 tháng nhảy cầu tự tử tại cầu Phúc Sơn, Hải Dương.



Thông qua những di vật để lại trên cầu, nạn nhân nhanh chóng được xác định là Ngô Thị Thu Th., sinh năm 1993 tại Kinh Môn, Hải Dương, hiện đang là giáo viên cấp 3. Nhiều người không khỏi xót xa khi người thân cho biết chị Th. đang mang thai ở tháng thứ 7.




Chiếc xe nạn nhân bỏ lại trên cầu trước khi tự tử








2 Bức thư tuyệt mệnh gửi lại cho bố mẹ, cho chồng của cô khiến bất cứ ai cũng rơi nước mắt




Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, chị Th. viết : “Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con. Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé...



Chồng yêu! Xin lỗi vì nói dối anh là em đi mua rau. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em nói dối. Chúc chồng yêu quý hạnh phúc. Yêu chồng”.



Trong bức thư tuyệt mệnh chị chỉ nói mình quá mệt mỏi, xin lỗi bố mẹ và chồng chứ không hề nhắc đến nguyên nhân khiến chị phải chọn bước đường cùng. Bức thư, dòng tâm sự và cái thai 7 tháng tuổi khi xâu chuỗi lại càng khiến nhiều người tò mò hơn về nguyên nhân đẩy người mẹ phải chọn con đường tận.



Vậy đâu là nguyên nhân khiến một cô giáo bầu 7 tháng nhảy cầu tự tử trong khi mới vài ngày trước chị còn háo hức chia sẻ một bài viết mang tâm trạng mong ngóng con chào đời lại thì nay lại phải tìm đến dòng sông sâu thẳm này để quên đi hết mệt mỏi?




Status cuối cùng trên facebook của chị T.T.




Sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Dù chưa được thông tin chính thức nhưng nhiều tài khoản facebook đã lên tiếng và cho rằng nguyên nhân khiến chị T. phải tìm đến cái chết xuất phát từ mâu thuẫn với gia đình chồng mà cụ thể là mẹ chồng.



Tài khoản H.G.H chia sẻ: "Vụ này ngay gần nhà cô chồng mình, thấy hóng đc là nhà chồng đối xử ác lắm. Nhà chồng thì tham việc còn con dâu thì từ bé không phải làm gì nên ngứa mắt làm gì cũng không ưng. Chửi rủa suốt, lại đc thằng chồng h** nữa chứ hùa theo mẹ để chửi vợ. Xong về nhà đẻ thì bố lại bảo khổ cũng cố mà chịu. Khổ thân thật, nhưng hành động cực đoan quá, giờ 1 xác 2 mạng. Chỉ thương đứa bé chưa đc làm người đã phải đi theo mẹ rồi. À tiền thuê thợ lặn vớt xác 40tr cũng là nhà đẻ tự bỏ ra, bà mẹ đẻ tự mang con về làm ma luôn. Đôi khi mình nghĩ bạn này lấy chồng để làm gì?"



Liên quan đến thông tin đang gây xôn xao này, tài khoản P.T cũng chia sẻ thêm: "Cuối cùng đã tìm thấy và vớt được rồi . Mẹ bầu 7 tháng sinh năm 1993 đã tự tử sau khi bị chính người Mẹ chồng chửi rủa sâu cay và thằng chồng hãm tài cũng hùa theo mẹ chửi vợ . Sáng hôm qua em bị chính người mà em gọi bằng mẹ chồng mạt sát và thằng chồng hãm ... đã bênh mẹ nó . Có lẽ dồn nén uất ức lâu ngày nên em đã quyết định chấm dứt số mệnh của mình và đứa con chưa kịp chào đời . Các bà Mẹ Chồng có bao giờ nghĩ con người ta về làm dâu nhà mình cũng bằng sương bằng thịt như con các bà không . Mồm các bà lúc nào cũng tôi luôn coi con dâu như con gái của mình . Nhưng hỡi ơi con dâu mãi mãi chỉ là con dâu . Các bà nghĩ con dâu được tô luyện bằng sắt thép à . Hãy bỏ ra vài cái lễ nghĩa là rước về được 1 đứa ôsin , làm không công cho nhà bà . Thích chửi thì chửi à . Con dâu cũng là công chúa , là cục vàng cục bạc của nhà đẻ đấy . Thấu hiểu được nỗi đau này nên Bố người ta mới không cho về nhà chồng làm mà . Đau lắm , nước mắt nuốt ngược vào trong đấy bà mến chồng "






Rất nhanh sau đó cộng đồng mạng đã tìm ra Facebook của cô giáo bầu 7 tháng nhảy cầu tự tử, ai nấy đều lặng người trước những dòng status đầy tâm trạng của chị T. Có thể thấy rằng đã từ rất lâu, phải vài tháng trở lại đây facebook chị T. luôn là những dòng tâm tư buồn bã, u sầu, 1 nỗi niềm khó có thể sẻ chia với ai, ngay cả người chồng đầu ấp tay gối hàng ngày.







Cả những nỗi niềm băn khoăn lo lắng cho sinh linh bé bỏng chị cũng chỉ biết chia sẻ thầm lặng bằng những stt ẩn dụ trên facebook







Cập nhật cuối cùng trên facebook của cô giáo trẻ vào ngày 3/7/2018 là. Có thể thấy người mẹ trẻ đang rất háo hức chờ đón con yêu chào đời ấy vậy mà ...



Nhìn nick fb "Mạn Đà La " của cô giáo trẻ khiến nhiều người liên tưởng đến 1 loại hoa có ý nghĩa là “phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết”, nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là “hồi ức đau thương”.




Dù chưa thể xác định được thực hư về những dòng chia sẻ của cộng đồng mạng tuy nhiên cái chết của chị T. là sự thật. Đây như thể hồi chuông cảnh báo đối với những người mẹ đang mang thai đang phải 1 mình gánh chịu nỗi cơ đơn, không có ai để mà chia sẻ . Và đó có thể là dấu hiệu của 1 người mang bầu bị trầm cảm.



Một số nghiên cứu thấy rằng tỉ lệ sẩy thai trong tam cá nguyệt đầu tiên của những phụ nữ mắc chứng trầm cảm nặng cao hơn so với những phụ nữ bình thường. Chứng trầm cảm của mẹ cũng có thể ảnh hưởng đến tính cách của đứa con sau này khi chúng đối diện với trầm cảm, chúng có thể dễ dàng gặp căng thẳng hơn.



Đối với thai nhi, ngoài gen di truyền thì môi trường phát triển trong bụng mẹ cũng ảnh hưởng lớn đến trẻ. Tuy vậy, sau khi ra đời, bộ não của trẻ sẽ liên tục phát triển nên trẻ có thể học hỏi, bắt chước những hành vi mới để bù đắp lại những ảnh hưởng không hay khi còn trong bụng mẹ. Do đó, chính người mẹ cũng cần phải ý thức và hiểu biết nhiều hơn về căn bệnh này để tự bảo vệ mình và con. Đồng thời người chồng, người cha hơn ai hết phải có trách nhiệm với đứa con đang thành hình của mình và phải biết an ủi, chia sẻ, gánh vác nhiều hơn để người vợ mang thai không bao giờ phải cùng quẫn chọn bước đường cùng cho mình bằng một cái chết.