Con trai thân mến,

Hôm nay trong lúc nổi nóng ,mẹ đã không kìm chế được và đánh con.Bình thường mẹ luôn ý thức được việc dạy còn bằng đòn roi không đem lại được kết quả như mình muốn mà đôi khi nó còn phản tác dụng.Nhưng hôm nay, công việc của mẹ gặp một số rắc rối,cãi nhau với đồng nghiệp về nhà lại phải thu dọn chiến trường do ba con bày ra và đánh vật để dỗ con đi ngủ ,mẹ đã nổi nóng và đánh con. Con không khóc chỉ nhìn mẹ bằng đôi mắt có phần giật mình,giây phút đó mẹ mới nhận ra bản thân vừa gây ra lỗi lầm gì đó.Mẹ có thể ra ngoài kia trong cuộc đời chịu đựng được rắc rối trong công việc ,hay thậm chí là đồng nghiệp gây khó dễ mẹ chỉ biết cười trừ,vậy mà về nhà mẹ lại nổi nóng và đánh con.Như thể đối với người khác ngoài việc chịu đựng ra thì mẹ không làm gì được nữa, còn con thì mẹ lại dễ nổi nóng hay thậm chí là đánh con vì con không có khả năng phản kháng lại.Mẹ nhớ có lần mẹ đi làm về con chỉ muốn chia sẻ với mẹ về ngày hôm nay đi học thế nào,trái với thái độ hào hứng của con là những biểu cảm mệt mỏi của mẹ.Mẹ còn chẳng quan tâm đến câu chuyện của con mà chỉ giục con ăn mau để mẹ còn dọn dẹp vì hôm nay mẹ đã gặp rất nhiều điều tồi tệ.Đến giờ con ngủ,vì để gây sự chú ý cho mẹ mà con cố bám theo mẹ và mang theo những món đồ chơi con thích,nhưng mẹ chỉ gạt phăng đi và yêu cầu con đi ngủ nếu không sẽ bị đòn. Mẹ chợt nhận ra không biết từ lúc nào mẹ lại trở nên xấu tính đến như vậy.Xin lỗi con trai bé nhỏ cùa mẹ nhé,vì mẹ cũng là lần đầu làm mẹ nên không thể nào tránh khỏi sai xót.Từ nay, mẹ không thế nữa nhé, mẹ sẽ cố gắng hơn nữa để " làm mẹ ".Vì con cũng chỉ sinh ra một lần nên mẹ phải cố gắng hơn vì con.

Mãi yêu con!