4 người ra đi mãi mãi nhưng 5 trái tim đã ngừng đập

Vụ việc thai phụ và 3 con không qua khỏi vào sáng 26/11 đã khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi xót xa. Những hình ảnh tại hiện trường quá đau đớn khiến cộng đồng mạng phải bảo nhau ngừng chia sẻ.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Cứ chuyện gì mà liên quan đến mẹ bầu là em lại cứ xót các mẹ ạ. Em đọc trên Vietnamnet thì gần 9 giờ sáng, chị Ngô Thị Minh H. (33 tuổi, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy chở theo 2 con gái (đang học lớp 2) về nhà ngoại. Khi đến khu vực vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng rẽ phải vào Võ Nguyên Giáp, xe máy của chị H. xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã khiến 3 mẹ con không qua khỏi. Thai nhi 7 tháng tuổi trong bụng chị H. cũng chung số phận.

hình ảnh

Ảnh RVH

Nghe tin, người chồng đã vội vàng chạy đến hiện trường, sụp đổ trước những gì diễn ra trước mắt. Chứng kiến cảnh vợ cùng các con thơ ra đi thương tâm dưới bánh xe tải, anh ngã khuỵu, gào khóc thảm thiết khiến những người có mặt ai cũng chạnh lòng.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Em đọc trên mạng, có người họ nói là chỉ là người ngoài thôi mà nhìn cảnh ấy còn ám ảnh, huống chi là người thân. Được biết hai bé gái sinh đôi, chị H. thì đang mang bầu bé trai 7 tháng. Nhưng cả 4 mẹ con đều không còn nữa.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Còn em đọc trên Thanh Niên thì chiều cùng ngày, khi đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tại hiện trường, mẹ chon chị H. đã được lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa về nhà để lo hậu sự.

hình ảnh

Ảnh RVH

"Vợ con của tôi đâu rồi", người chồng nghẹn ngào nhưng lặng người không thể khóc nổi, ngồi bên vợ và các con trước giờ đưa vào cỗ quan. Cùng lúc mất một lúc 4 người thân, dường như người đàn ông này vẫn  chưa thể chấp nhận được sự thật. Lúc sáng con còn nói cười với bà nội, giờ trong nhà không một tiếng nói cười.

hình ảnh

Ảnh RVH

Mẹ chồng chị H. xót xa:

“Sáng nay trước khi đi, cháu tôi còn chạy lại hôn bà, nó nói: “Con muốn ở nhà với bà nội thôi”. Vậy mà ai đâu có ngờ cả mẹ con nó đều bỏ tôi mà đi, ông trời đã lấy đi hết của tôi rồi, 3 đứa cháu và con dâu tôi… sống sao cho nổi đây”

hình ảnh

Ảnh RVH

Trong căn nhà nhỏ ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, nhiều người thân, hàng xóm đã tập trung để giúp gia đình chuẩn bị hậu sự. Ai cũng xót xa trước cảnh người chồng trong đám tiễn vợ con không thể thốt lên lời nào.

Cư dân mạng chia sẻ nỗi xót xa trước tai nạn thương tâm này:

Tôi cũng vô tình lướt thấy, đau xót và thắt lòng, ám ảnh mãi không nguôi. Cầu nguyện cho 4 mẹ con được đưa về nhà, được yên nghỉ, sớm siêu thoát, không còn gì đau xót hơn

Đừng để người phụ nữ mang thai phải ra ngoài 1 mình. Mình người ngoài còn chịu ko nổi, thì người thân phải đau đớn tới cỡ nào.

hình ảnh

Ảnh RVH

Người xa lạ nghe tin còn thấy đau lòng.Mong anh sớm vượt qua được nỗi đau này. Cố gắng lên anh nhé. Mong mấy mẹ con được an nghỉ.

Ngoài người chồng ra, có lẽ mẹ ruột của chị ấy cũng đau lòng không kém. Nếu là mình mình cũng không biết phải vượt qua nỗi đau này thế nào. Nhưng vẫn mong anh và gia đình hãy cố gắng.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện phải xa người thân thôi cũng đã đau lòng đến nhường nào rồi. Đằng này mất đi cả gia đình ngay trước mắt. Chắc hẳn là vô cùng đau đớn. Thương anh nhiều. Nỗi đau này có lẽ sẽ rất khó khăn để vượt qua, nhưng mong anh sẽ vững vàng bước tiếp.

hình ảnh

Ảnh RVH - Vietnamnet

Ngay cả trong tưởng tượng mình không thể thể cảm nhận được nỗi đau này lớn đến nhường nào! Mong chị và các cháu yên nghỉ, anh cố gắng mạnh mẽ vượt qua nhé.

4 người ra đi mãi mãi nhưng có tận 5 trái tim ngừng đập. Rồi còn lại mình anh trong ngôi nhà, nhìn đâu cũng thấy hình bóng vợ con những ngày vui vầy. Nó đau lòng khủng khiếp

Bụng bầu to đèo 2 con nhỏ, trong tình huống bất ngờ thì không thể nào linh hoạt xử lí được! Thương cho đứa trẻ còn chưa kịp ra đời. Người phụ nữ mạnh mẽ quá thì thiệt thòi như vậy đấy, cái gì cũng nghĩ rằng mình có thể làm được.

hình ảnh

Căn nhà từ đây đã vắng tiếng nói cười của vợ và các con (Ảnh TN)

Dẫu biết cuộc sống là hữu hạn, nhưng giá như sự ra đi là một vòng tròn của sinh – lão – bệnh – tử thì cũng còn được an ủi. Một người phụ nữ còn quá trẻ, hai đứa bé đang trong tuổi ăn tuổi học, và một hình hài lẽ ra phải hai tháng nữa mới chào đời, tất cả đều không còn nữa.