Với các cặp đôi sắp kết hôn, ai cũng đưa ra lời khuyên nên nhanh chóng lên kế hoạch có con. Phải “tranh thủ” lúc ông bà còn trẻ khỏe để … nhờ vả. Những gia đình trẻ có ông bà hai bên phụ giúp việc chăm con chắc chắn hiểu rõ lợi thế này. Đặc biệt là ở những nhà có ông bà quá sức trẻ trung.

Trên thực tế, có những người ở độ tuổi ngoài 40 đã sớm được trải nghiệm niềm vui được làm ông bà. Họ đã được tận hưởng hình ảnh ấm áp có con cháu, được bao bọc bởi tình yêu thương gia đình.

Mới đây, trước một cổng trường trung học, cảnh tượng ông nội trẻ 44 tuổi một tay bế cháu gái, tay kia bế cháu trai đón con đi học đã thu hút sự chú ý. Cư dân mạng cho rằng hình ảnh ba thế hệ trong cùng một khung hình thật ấm áp.

hình ảnh

Ảnh QQ

Cảnh này được bà nội chụp lại và chia sẻ trên mạng. Trong ảnh, ông nội một tay bế cháu gái vài tháng tuổi, tay kia bế cháu trai hai tuổi khi ra cổng trường đón con trai đang học cấp 2.

Ông nội sinh năm 1980, năm nay đã 44 tuổi nhưng vẫn chăm sóc bản thân rất gọn gàng. Người đàn ông có dáng người cao và gầy, mặc một chiếc quần short trẻ trung và một chiếc áo phông ngắn tay lạ mắt. Anh có làn da trắng, có vẻ được bảo dưỡng rất tốt.

“Ông” để kiểu tóc thời trang, và đeo khuyên tai trông rất thời thượng và trẻ trung. Khi đi giữa đám đông phụ huynh, người đàn ông  trông đặc biệt trẻ trung và tràn đầy năng lượng so với những người khác.

Nếu không nói tuổi thật, những người không biết sẽ nghĩ rằng đây là bố dắt 2 đứa con nhỏ đi đón con lớn.

Không ngờ anh đã là ông nội của hai đứa con nhỏ. Tuy nhiên, con trai út của anh năm nay mới 14 tuổi.

Cảnh tượng tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa một sự thật đáng kinh ngạc. Người đàn ông sinh năm 1980, lấy vợ sớm và có con sớm. Con trai đầu của “ông” 24 tuổi, là bố của 2 đứa bé. Con trai út năm nay mới 14 tuổi.

hình ảnh

Ảnh QQ

Sau khi có cháu nội, hai vợ chồng không chỉ phải chăm sóc con trai nhỏ mà còn phụ giúp chăm sóc cháu. Dù cuộc sống bận rộn, vất vả nhưng nhìn thấy tiếng cười của con cháu, lòng họ thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình này không phải là không có rắc rối. Con trai út của ông thường xuyên bị các bạn cùng lớp ở trường chế giễu vì ngoại hình quá trẻ và cách ăn mặc thời trang của bố.

Cậu nhóc chán ghét đến mức yêu cầu bố đừng đưa cháu đến đón nữa. Đáp lại, người đàn ông chỉ có thể mỉm cười bất lực.

Người con út  14 tuổi nhìn bố mình dẫn cháu trai và cháu gái đến đón, lập tức lộ ra vẻ ấm ức. Cậu tức giận nói với cha: "Khi đến đón con, bố đừng mang theo 2 đứa nhỏ. Mọi người đang cười nhạo con và nói rằng bố của con đã là ông nội rồi! Thật là xấu hổ!"

Người đàn ông nhìn vẻ mặt chán ghét của con trai mình mà dở khóc dở cười. Sau khi người con trai liếc nhìn cha mình, cậu bé lặng lẽ bước về phía trước, dường như đang muốn làm lơ bố mẹ và 2 cháu.

hình ảnh

Ảnh QQ

Lúc này, rất nhiều phụ huynh cũng đưa ra ánh mắt phức tạp nhìn “ông nội”.  Người đàn ông cho biết anh đã quen với những ánh nhìn xa lạ từ những người xung quanh. Ai bảo ông làm ông nội mà quá trẻ trung, thời trang.

Người ông cho biết anh làm trong ngành cắt tóc nên phải tạo kiểu tóc theo cách độc đáo để thể hiện kỹ năng của mình. Hai vợ chồng vẫn đang chăm chỉ làm việc, nuôi con trai út, giúp vợ chồng con trai đầu chăm cháu. Mỗi lần anh bế cháu đi chơi, mọi người lầm tưởng rằng anh đã sinh thêm 2 đứa con nữa. Nhưng thực chất đó là cháu nội.

Cư dân mạng bật cười sau khi chứng kiến ​​cảnh tượng này. Một số cư dân mạng cho rằng việc ông nội 44 tuổi ở vùng nông thôn làm ông nội là chuyện bình thường. Chưa kể, người đàn ông này trông còn rất trẻ, những người không biết rõ còn tưởng rằng ông là cha của hai đứa trẻ.

Kỳ thực điều này cũng rất tốt, chăm sóc các cháu nhỏ sẽ khiến ông bà trẻ trung hơn. Họ không chỉ tận hưởng niềm vui có con cháu quanh quẩn mà còn tận hưởng niềm vui nuôi dạy con trai trưởng thành.

Trở lại với ông nội 44 tuổi, cách ăn mặc thời trang và vẻ ngoài trẻ trung của ông đã làm dấy lên cuộc bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Một số người khen anh thời trang và phong cách, trong khi số khác lại chê anh quá lòe loẹt.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông vẫn là một người ông, người cha tận tâm. Anh chăm sóc gia đình theo cách riêng của mình và cũng đang cố gắng thích nghi với thời đại thay đổi nhanh chóng này.

Câu chuyện của ông nội này khiến chúng ta phải suy nghĩ: Vừa mưu cầu tự do, hạnh phúc cá nhân, liệu chúng ta cũng có nên gánh vác trách nhiệm với gia đình và xã hội không?

Khi đối mặt với áp lực và khó khăn của gia đình, chúng ta nên cân bằng nhu cầu bên trong và mong đợi bên ngoài như thế nào? Sự thay đổi trong tư duy làm cha mẹ của thế hệ sinh vào những năm 1980 cho phép chúng ta nhìn thấy những lựa chọn đa dạng và hòa nhập trong thời đại đang thay đổi. Cho dù đó là kết hôn sớm và sinh con hay tự do độc thân, đó là cách họ giải thích và theo đuổi cuộc sống của chính mình. Trong quá trình này, chúng ta cũng nên học cách tôn trọng và thấu hiểu sự lựa chọn của người khác và trân trọng cuộc sống của chính mình. Làm cha mẹ không có nghĩa là bỏ mặc bản thân mình, hy sinh hết mình, đúng không các mẹ?