“Tôi còn các con, chúng là điều quý giá nhất, là động lực để tôi sống tiếp đến ngày hôm nay. Bằng mọi giá, tôi phải đi làm, phải kiếm sống để nuôi nấng chúng".

Với một người phụ nữ bị bỏng đến 92%, điều gì trong cuộc đời này khiến họ có thể sống mạnh mẽ và sẵn sàng đương đầu thử thách?

Với một người diện mạo thay đổi chỉ sau một đêm, điều gì khiến họ có thể ngẩng cao đầu bước tiếp về phía trước?

hình ảnh

Chị Ngân trước đây (Ảnh NVCC)

Câu chuyện của chị Lê Thị Kim Ng., người phụ nữ về từ cõi t.ử sau khi bị chồng đổ xăng lên, đã khiến nhiều người khâm phục và xúc động. Sau một thời gian dài nỗ lực bước qua ám ảnh của quá khứ, giờ đây hoa thơm đã đơm trái ngọt. Sáng nay đọc tin về chị mà xúc động vô cùng các mẹ ạ.

Cách đây hơn 3 năm, dư luận không khỏi xót xa khi biết đến trường hợp người phụ nữ bị chồng tưới xăng. Đó là cuộc hôn nhân thứ hai đầy cay đắng của chị. Trong đêm xảy ra biến cố, đã kịp thời kéo các con tháo chạy nhưng lớp quần áo trên cơ thể đã cháy rụi. Đêm ấy, chị đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với điều xấu nhất. Hai đứa trẻ bật dậy, hoảng loạn khi thấy lửa bao trùm lấy cơ thể mẹ.

hình ảnh

Ảnh Thanh Niên

7 cuộc phẫu thuật với muôn vàn đớn đau, nhiều tháng tập luyện không ngừng nghỉ vẫn không đau đớn bằng nỗi lo các con sẽ như thế nào, rồi ánh mắt hiếu kỳ của người đời. Trong hình trình đó, chị không gục ngã bởi còn có hai con bên cạnh. Hai đứa con sau biến cố phải mất một thời gian dài để hồi phục tâm lý. Lúc thăm mẹ trong bệnh viện, đứa lớn ngất xỉu vì không nghĩ rằng đó là mẹ mình. Nhưng rồi lũ trẻ cũng quen dần. Đứa lớn đứa nhỏ thay nhau chăm mẹ, làm việc nhà. Ngày chị tập tễnh bước đi được, hai đứa con trai reo hò còn hơn cả nhận được một món quà lớn.

hình ảnh

Ảnh facebook nhân vật

Rời quê nhà Phú Yên, chị đưa hai con vào Sài Gòn sinh sống, xin vào xưởng may, mày mò bán vé máy bay online. Chị còn kết hợp với một vài bạn bè, cũng là người khiếm khuyết để livestream bán hàng. Buồn một nỗi có nhiều người bình luận khiếm nhã. Chị thấy nóng ran mặt mày, nước mắt muốn trào ra nhưng tôi vẫn cố gắng bình thường, cắn chặt môi để lòng không còn đau nữa… Cũng may người bạn livestream không thấy được người ta bình luận gì.

“Đêm về, khi các con đã đi ngủ, tôi khóc ướt gối. Tôi không hiểu vì sao người ta lại đối xử với mình như thế. Nếu tôi chỉ có một mình, tôi có thể dễ dàng đi bán vé số, vào trung tâm bảo trợ người tàn tật để sống. Nhưng, tôi còn các con, chúng là điều quý giá nhất, là động lực để tôi sống tiếp đến ngày hôm nay. Bằng mọi giá, tôi phải đi làm, phải kiếm sống để nuôi nấng chúng", chị cho biết.

hình ảnh

Ảnh VNE

Từ một người khỏe mạnh, đụng việc gì cũng làm, cơ thể chị yếu hơn, người ngoài nhìn vào không hiểu thì bàn ra tán vào. Chị thèm sống, thèm được khỏe lại để làm chỗ dựa cho 2 con. Nhiều người hỏi sao mà chị vượt qua được, nó không dễ dàng gì. Nhưng mà vì con, chị phải tiếp tục sống. Hai đứa trẻ đang dần lớn lên, đó là điều hạnh phúc nhất mà chị Ngân có được

Rồi chị gặp người bạn đời hiện tại của mình, một người cũng từng gặp nạn bị bỏng. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 23/10 vừa qua, cũng đặc biệt bởi khác mời tham dự đều là những người từng bị bỏng. Họ quen biết nhau qua hội nhóm trên mạng xã hội, đồng cảm với nhau. Chị Ngân hạnh phúc khi khoác lên mình tấm váy cưới, bỏ lại những ngày tháng đắng cay lại phía sau.

hình ảnh

Ảnh CAND

Và rồi mới đây chị bất ngờ thông báo mình đã có tin vui. Dù ngay từ đầu, cả hai đã thống nhất với nhau không sinh thêm con, dành trọn sức khỏe và tình thương cho hai con riêng của chị Ngân, nhưng khi niềm vui đến, họ không dấu được niềm hạnh phúc. Khi phát hiện có bầu, chị rất vui, nhưng cũng khá lo lắng vì biết rằng cơ thể mình không còn được khỏe mạnh như trước, việc vận động, đi lại cũng nhanh mất sức hơn.

hình ảnh

Ảnh facebook nhân vật

Đã có hai cậu con trai, chị vẫn mong lần này là một cậu con trai nữa. Chị chia sẻ:

“Mẹ rất thích cô công chúa nhưng giờ mẹ lại mong cầu con là con trai, vì mẹ biết là con gái sau này sẽ nhiều thiệt thòi, dù ở hoàn cảnh nào vẫn sẽ chịu thiệt thòi. Mẹ con mình cùng nhau cố gắng nhé!”

hình ảnh

Ảnh facebook nhân vật

Với người phụ nữ đã phải nỗ lực rất nhiều, hai chữ bình an có lẽ với chị Ngân giờ là điều quý giá nhất. Chị tâm sự mỗi ngày trôi qua đều an yên đã là một hạnh phúc lớn lao. Hoa thơm đã đơm trái ngọt, những gì có được ngày hôm nay không hể dễ dàng chút nào.