Tình yêu của bố mẹ dành cho con luôn là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất, bởi nó không đòi hỏi điều kiện hay bất cứ sự đền đáp nào

hình ảnh

Ảnh MXH

Hình ảnh cục nóng máy lạnh nằm bên ngoài ngôi nhà “mái tranh vách đất” có phần lạ lẫm và tương phản, nhưng nó cũng thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của người cha dành cho con mình. Thương con nóng nực cha quây bạt lắp máy lạnh để con mát mẻ là câu chuyện được cư dân mạng chia sẻ trong thời gian vừa qua.

2 tấm ảnh không rõ nét và lời chia sẻ của ông bố được đăng tải trên mạng xã hội có những lời trìu mến như sau:

Hè nắng nóng như đổ lửa, mỗi đêm con trẻ kêu nóng, mình là cha mẹ mà chẳng làm được gì, nhiều khi chỉ biết ứa cả nước mắt. Giờ thì đã sắm một cái điều hòa để con ngủ ngon giấc, cơm áo gạo tiền tính sau.

Không đủ điều kiện để ngăn phòng, đành phải dùng bạt để ngăn ra. Nhìn trông buồn cười mà thôi cũng kệ.

hình ảnh

Nhìn kỹ thì mới thấy đây là căn nhà thường gặp ở nông thôn và trong những căn nhà như vậy thì không thể nào hoàn toàn kín để có thể lắp máy lạnh trong nhà. Cảnh bên ngoài cho thấy những người sống trong ngôi nhà này cũng chẳng khá giả gì, thế mà vì thương con nóng cha quây bạt lắp máy lạnh một góc trong nhà. Nhìn vừa thương vừa buồn cười các mẹ ạ. Tưởng tượng đến giờ ngủ thì phải kiếm đường nhét em bé này vào tấm bạt. Tuy có tốn kém một chút nhưng cha mẹ cũng đỡ xót xa, lo con nóng nực ngủ không tròn giấc.

Những lời lẽ chân thật mộc mạc cùng những tấm ảnh chụp không rõ nét của người cha đã khiến nhiều người xúc động:

Tình yêu của bố mẹ dành cho con luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Cháu bé nhớ chăm ngoan học giỏi nhé. Hôm nay con mát là nhờ công cha mẹ, sau này cha mẹ mát lòng mát dạ là trông cả vào con đấy.

hình ảnh

Một cư dân mạng thì sụt sùi nhớ đến hình ảnh chở che của bố mẹ cách đây nhiều năm:

Nhìn thấy cảnh này mà ứa nước mắt. Năm lớp 1 khi mà nhà còn đang thiếu thốn trăm bề. Mùa đông năm ấy được bố đưa đi học bằng chiếc xe đạp thống nhất. Trời lạnh quá nhưng có ít áo rét mà thời ấy quần áo sao tốt đc như bây giờ. Đang đi đường thì rét quá nên nói với bố là bố ơi con lạnh quá. Bố liền cởi ngay áo của mình đưa cho con mặc trong khi bố chỉ có cái áo đấy và 1 áo sơ mi ở trong. Hồi nhỏ đâu biết nghĩ đâu cứ tốt cho bản thân là được. Đến mãi khi biết nghĩ, nhìn lại mới thấy bố me đã hy sinh vì mình thế nào. Dù có đến hết đời thì con sẽ không bao giờ trả được hết nghĩa tình này bố me đã giành cho con.

Bình luận của một người khác nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng:

Có những người sẵn sàng vứt bỏ, đánh đập con cái như kẻ thù. May mắn thay đó chỉ là số ít so với những người cha người mẹ thế này. Cá chuối đắm đuối vì con. Tình thương của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, không gì có thể đong đếm được, ơn sinh thành cả đời cũng khó báo đáp.

Những ngày này trời nóng nực đến điên người, nhưng nhìn những hình ảnh cha quây bạt lắp máy lạnh vì sợ con nóng mà thấy mát mẻ tâm hồn các mẹ ạ. Tình yêu không chỉ là nhà lầu xe hơi, những tiện nghi đắt tiền, mà đơn giản chỉ là thứ duy nhất và tốt nhất mình có. Cha mẹ luôn yêu thương và hi sinh cho con vô điều kiện, đó là tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi con người

Bài và ảnh tổng hợp từ MXH