Không ít người vẫn dè bĩu những bà mẹ toàn thời gian. Nhưng thực tế vẫn chứng minh ở nhà làm mẹ là những anh hùng thực thụ.

Cách đây 30 năm, mẹ nào lo được cho con ăn no, mặc ấm đã tự hào mình làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng xã hội ngày nay còn đặt ra những yêu cầu cao hơn đến mức khốc liệt đối với những bà mẹ nuôi con nhỏ. Ngoài nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc con, các bà mẹ nuôi con nhỏ còn phải thực hiện các vai trò xã hội của mình, là một bác sĩ nhi khoa, nhà tâm lý học, chuyên gia phát triển,... Họ chỉ có 24 tiếng như các ông bố nhưng phải cùng lúc đảm đương rất nhiều vai trò. Đã vậy còn phải chịu đựng cảm giác tội lỗi khi việc chăm sóc con chưa thể đạt đến sự hoàn hảo.

Chỉ những ai thực sự đã trải qua kỳ thai sản kéo dài mới có thể hiểu hết những vất vả khi ở nhà làm mẹ toàn thời gian. Và lúc ấy biết đâu rằng bạn nhận ra mình cũng là một người hùng can đảm.

Dành nguyên một ngày chăm con một mình cứ ngày này qua ngày khác

hình ảnh

Sau những ngày rộn ràng người người hỏi thăm lúc mới sinh là cảm giác bị cô lập hoàn toàn khiến người mẹ như muốn nổ tung. Lúc này, người chồng có công việc của mình, phải đi làm và chỉ về khi trời tối, để rồi lại nghỉ ngơi. Bạn bè trên mạng xã hội hay trong các hội nhóm cũng bận kiếm kế sinh nhai chứ chẳng mãi ngồi không để tám chuyện. Người thân có gắng lắm thì cũng chỉ tạt qua chăm nom một lúc rồi về. Hoặc khi có hẳn mẹ ruột lên chăm sóc thì đâu phải vì vậy mà khoán hết cho bà. Suy cho cùng, mẹ vẫn phải một mình quần quật cả ngày với con. Kinh nghiệm làm mẹ không có, thậm chí nếu có thì mỗi lần sinh cũng một khác. Bao nhiêu hoang mang, lo lắng nói ra ít khi nhận được sự đồng cảm. Trong khi linh cảm người mẹ lại không cho phép bỏ mặc. Lúc nào cũng thấy mình đã làm sai điều gì đó nên mới khiến con đêm đêm khó ngủ, ngày ngày khóc ré.

Vì căng thẳng, người mẹ có thể trở nên xuề xòa và luộm thuộm. Số khác lại phát phì, tăng cân không kiểm soát. Để rồi khi nhìn lại mình trước gương thì thất thần, hoảng loạn, tự hỏi “Là mình đây sao?”. Chưa kể, có những bé rất thích bám hơi mẹ. Chỉ hở ra chút là khóc. Bởi vậy 10 giây yên bình trong nhà tắm từ đó trở nên xa xỉ.

Các bà mẹ hiện đại thường không để con một mình, hoặc mặc kệ cho khóc. Họ nghe lời khuyên của bác sĩ, cho con bú đúng cữ và ngay lập tức đáp ứng mọi nhu cầu của bé. Cứ như thế, các bà mẹ chăm con nhỏ cũng hoàn toàn quên mất nhu cầu của chính bản thân.  

Buộc phải liên tục đưa ra quyết định, não và tim làm việc hết công suất

hình ảnh

Là một người mẹ, bạn phải luôn đưa ra những quyết định ngay lập tức và liên tục liên quan đến nhu cầu sinh lý, sức khỏe, sự phát triển và hạnh phúc của đứa con nhỏ đang phụ thuộc hoàn toàn vào mình. Tắm lá hay tắm dung dịch trẻ sơ sinh? Cho con nằm gối hay không nằm gối? Quần áo mua loại nào tốt cho da bé? Con bú vậy đủ no chưa hay còn đói?.... Tất cả những vấn đề liên quan đến trẻ con là vô số và những bà mẹ chăm con nhỏ suốt ngày bị dày vò bởi sự tra tấn vô tận về muôn vàn những sự lựa chọn này. Có lẽ nếu thêm một não thì cũng muốn nổ tung mất thôi!

Không có khuyến nghị chính xác và cụ thể hơn cho từng trường hợp

Khuyến cáo từ các chuyên gia cho những vấn đề sức khỏe, trí tuệ, sinh hoạt của trẻ chỉ là những thông tin chung nhất. Trong đó, nếu là bệnh lý sẽ luôn kèm theo cách nhận biết các triệu chứng. Nhưng thực tế, một số trẻ cũng bệnh lý đó nhưng kèm theo là những triệu chứng ngoài những gì các chuyên gia, bác sĩ đã chỉ dẫn. Điều này sẽ khiến cho các bà mẹ hoặc hoang mang, hoặc trở nên chủ quan và trả giá đắt bằng chính sức khỏe của trẻ. Áp lực này gây ra những xáo trộn cảm xúc ở người và nó có thể là tiền đề cho chứng trầm cảm sau sinh.  

Một người mẹ phải làm mọi thứ cùng lúc

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: qdcypf.com

Chỉ có 24 giờ trong một ngày và các bà mẹ cũng không thể mọc thêm cánh tay khác ngoài 2 cánh tay cha mẹ ban cho. Dù ở đâu thì bạn cũng nghe người khác nhắc nhở phải luôn để mắt đến con trai mình 24/7, phải hoàn thành công việc, quan tâm đến chồng, giữ ngoại hình đẹp và theo đuổi sở thích riêng, nếu không sẽ trở nên nhàm chán. Nhưng thành thật mà nói, khi bạn làm mẹ rồi, bạn còn không có thời gian để nghĩ về một nửa trong số những điều này.

Nhóc con quấy phiền mọi người

Thế giới của của các bà mẹ xoay quanh đứa trẻ nhưng đồng thời xã hội cũng không hề khoan nhượng với phụ nữ có con. Chúng ta đều hiểu, người lạ không có nghĩa vụ phải yêu quý con cái của mình. Nhưng nếu có lỡ con mình khiến ai đó bực bội thì mẹ cũng không nên tự trách bản thân vì hành động của bọn trẻ không phải lúc nào người lớn chúng ta cũng có thể đoán trước được. Tốt nhất khi ai đó phán “Làm mẹ kiểu gì thế? Sao không biết dạy con mình”... thì bạn hãy hít một hơi thật sâu và uống vào 3 ngụm nước cho qua. Ngay cả người thốt ra câu đó cũng chưa hiểu hết được quãng đường lâu dài và khó nhọc mà bạn đang trải qua. Nuôi dạy con chưa bao giờ là chuyện ngày một ngày hai.