Khi cha mẹ còn đó, mái nhà còn đó, niềm hy vọng còn đó, khi cha mẹ ra đi, cuộc sống bỗng mất đi “sự thuộc về”. Có một câu nói rất hay, cha mẹ là bức tường ngăn cách chúng ta với cái chết , nơi có cha mẹ là nhà, nơi không có cha mẹ chỉ có thể coi là quê hương.

Một người phụ nữ ở Thái An, tỉnh Sơn Đông đi chơi sinh nhật và bắt xe buýt thì vô tình phát hiện ra người hành khách phía trước trông rất giống người cha đã khuất của mình. Cô không thể không lấy điện thoại ra và chụp ảnh lại.

Trên đường đi, nước mắt người phụ nữ trào ra, nhưng cô đã dùng sức kìm lại. Không ngờ, khi người chú kia xuống xe, cô vô thức nhìn tên bến xe và bật khóc.

hình ảnh

Ảnh 163

Một bất ngờ trong ngày sinh nhật của người phụ nữ.

“Khi còn nhỏ, tôi ngu dốt và luôn cảm thấy gia đình là nơi không thể chịu nổi, tôi muốn thoát khỏi xiềng xích của cha mẹ. Tuy nhiên, chỉ sau khi ra khỏi xã hội tôi mới hiểu được. Chỉ cần cha mẹ còn ở đó, ta là con trong một gia đình, một khi họ rời đi, nơi gọi là “nhà” thực sự không còn nữa.”

Cô Dương tình cờ có sinh nhật vào ngày hôm đó. Bình thường cô lái xe hoặc tự đón xe khi ra ngoài.Tuy nhiên vào ngày cận Tết, trong ngày sinh nhật mình, tự dưng có cái gì đó thôi thúc cô hay di chuyển bằng xe buýt.

Ai có thể ngờ rằng hành động bình thường này lại dẫn đến một cảnh tượng mà cô không bao giờ quên được. Sau khi lên xe, cô gặp một ông già trông giống hệt người cha đã khuất của cô.

hình ảnh

Ảnh 163

Quần áo giống nhau, mũ giống nhau, cả dáng hình phía sau cũng giống nhau. Cô sốc đến mức tưởng bố đã về.Một cảm giác thương nhớ dai dẳng và không thể xóa nhòa tràn ngập lòng, khóe mắt cố dụi đi dụi lại nhiều lần vẫn ươn ướt.

Cô không thể chịu đựng được nữa nên giơ điện thoại lên và chụp ảnh. Lúc này, cô dường như cảm thấy cha mình đã thực sự trở lại. Người phụ nữ giả vờ tiến lên phía trước để hỏi han tài xế về tuyến đương, cô hưng phấn nhìn sang phía chú, mới nhận ra đó là một khuôn mặt xa lạ.Điều này khiến cô Dương cảm thấy như mình đang ở trong thực tại, vô cùng đau đớn, cha cô đã thực sự ra đi!

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn bóng lưng giống cha lặng lẽ như thế này, cô Dương đã rất hài lòng rồi.Cô ước gì xe có thể đi chậm hơn để cô có thể nhìn thấy nhiều hơn. Người phụ nữ cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ với niềm vui xen lẫn nỗi buồn.

hình ảnh

Ảnh 163

Đúng lúc này, xe buýt dừng, người đàn ông phía trước đứng dậy xuống xe. Đôi mắt của cô Dương vẫn dán chặt vào chú không rời cô một giây phút nào, cô muốn khắc sâu hình ảnh này vào lòng. Cô nhìn người đàn ông già già biến mất trong đám đông với ánh mắt đau khổ.

Khi nhìn thấy tên nhà ga nơi người chú đó xuống, cô nhất thời không nhịn được.Những giọt nước mắt đã kìm nén suốt chặng đường cuối cùng cũng đã tuôn ra vào lúc này.Hóa ra trạm xe nơi chú xuống tên là Giang Xuân.  Như thể cha cô đang nói với cô: “Con phải sống thật tốt vào mùa Xuân sắp tới!”

Cô Dương vừa khóc vừa bày tỏ trong đoạn clip mà mình đăng tải: “Tôi cảm giác như cha vừa về mừng sinh nhật tôi với tôi vậy. Khoảnh khắc tuyệt vời này khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và an ủi, đó là vì tôi rất nhớ cha mình, trong ngày đặc biệt này, có lẽ đó là sự an bài của ông trời.”

hình ảnh

Ảnh 163

Với cảm giác này, cô quyết định sẽ trân trọng từng ngày và đối xử tốt với mọi người trong cuộc đời mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng ấm áp và đầy nắng, nhưng những tình yêu, tình cảm chân thành rất đáng trân trọng. Dù cuộc sống không hề dễ dàng chút nào nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta có được rất đáng để chúng ta trải nghiệm bằng trái tim. Được nhìn thấy hình bóng quý giá của người thân trong người khác đồng nghĩa với việc đó là một kỷ niệm ấm áp trong cuộc đời. Mong rằng tất cả chúng ta đều trân trọng gia đình và bạn bè xung quanh mình và nắm bắt mọi khoảnh khắc tốt đẹp. Cô Dương sau đó đã nói trong đoạn cuối clip:

"Cảm giác như có bố ở bên cạnh tôi. Đây là món quà sinh nhật quý giá nhất và đau buồn nhất mà tôi nhận được ngày hôm nay. Cảm ơn người đàn ông vừa lạ vừa quen này đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường!"

Hãy mạnh mẽ và sống tốt. Trong không gian lượng tử, những người mà chúng ta nhớ nhung đều ở xung quanh chúng ta, dù chúng ta không thể nhìn thấy họ nhưng họ có thể nhìn thấy chúng ta và bảo vệ chúng ta.

Cư dân mạng rơi nước mắt:

“Tôi cũng từng bị như vậy một lần, sau khi bị khách hàng mắng, tôi đang chạy xe về, không hiểu sao tôi nhìn lên và thấy một chú đang đi trên lề đường trước mặt. Ông ấy có cùng chiều cao và kiểu tóc với bố tôi, quần áo và kiểu dáng đi bộ giống hệt nhau, tôi đã cố gắng trấn an mình bằng mọi cách nhưng ngay khi nhìn thấy ông ấy, tôi không thể kìm lòng được. Còn nữa, nước mắt tuôn rơi suốt chặng đường, tôi theo ông ấy suốt chặng đường cho đến khi không nỡ rời xa. Tôi không đủ can đảm để nhìn chạy lên nhìn vào mặt người đàn ông đó, vì tôi biết đó không phải là bố tôi.”

“Bố tôi đã xa nhà 12 năm nhưng ông luôn ở bên tôi bằng những cách khác nhau, mỗi bước đi, ông dường như đang động viên tôi, chúc phúc cho tôi, giữ cho tôi bình an khỏe mạnh, động viên tôi trước những khó khăn trong cuộc đời”

“Đôi khi tôi cảm thấy một nét nào đó trên gương mặt con gái tôi rất giống bố, tôi nghĩ đây là cách bố đồng hành cùng tôi theo một cách khác. Ra đi không phải là kết thúc, quên đi là hết, bố đã nói với tôi theo cách riêng của mình rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, và bố vẫn ở bên tôi.”

“Bố tôi đã mất đã mười ba năm, khi ông vừa qua đời, tôi gặp một người có khuôn mặt rất giống ông, tôi đã đứng đó và nhìn ông rất lâu. Khi đó, mỗi ngày tôi đều không thể ngủ ngon, rất nhớ bố, ngày nào tôi cũng mơ được ở bên bên bố.”

“Sau tang lễ bố, tôi về nhà đã thấy ông ở ngã tư, đứng đó đợi tôi, giống như trước đây. Khi tôi bước lại gần, tôi mới nhận ra rằng đó chỉ là ảo ảnh, nỗi khao khát tột cùng là đau đớn.”

“Chú tôi dường như là bản sao của bố, tôi thường nói với các con tôi, khi nhớ ông nội, hãy đến gặp ông nội tư và các con sẽ không bao giờ quên ông nội.”

Đừng để thời gian trôi qua, hãy trân trọng từng phút giây và đừng để vẻ đẹp trong cuộc sống biến mất, đây là câu thần chú chúng ta nên ghi nhớ.

Nỗi đau mất mát là không thể chịu đựng được, và chỉ khi trân trọng tất cả những gì mình có hiện tại, chúng ta mới có thể nắm bắt tốt hơn về tương lai và tạo ra nhiều điều bất ngờ, kỳ diệu hơn. Cuộc đời rất ngắn ngủi, số phận không lường trước được luôn mang đến cho con người những bất ngờ hay nỗi buồn bất tận. Chúng ta hãy trân trọng những gì chúng ta đang có, biết ơn những gì chúng ta đã mất và đối mặt với những thất bại trong cuộc sống bằng sức mạnh.

Cầu mong chúng ta luôn duy trì tình yêu cuộc sống, khao khát những điều chưa biết, theo đuổi mọi vẻ đẹp và nhìn thấy nhiều cảnh đẹp thú vị hơn trên đường đời.