Đi ăn ngoài cần phải có trải nghiệm tốt, ngoài món ăn ngon, sự thoải mái và vấn đề vệ sinh của nhà hàng cũng được quan tâm.

Các bậc cha mẹ khi đưa con nhỏ ra ngoài thì phải đối mặt với việc vác theo nhiều đồ lỉnh kỉnh, chủ yếu là phục vụ các nhu cầu của con. Chẳng hạn như bình sữa, bình nước, thìa nhỏ, sữa đông, đồ ăn dặm.. Nhắc đến vấn đề vệ sinh cho bé thì lại càng rắc rối hơn. Một số nhà hàng, trung tâm thương mại cao cấp có sẵn phòng riêng để mẹ cho con ăn sữa mẹ, hoặc thay tã cho con. Nhưng đó là đối với trẻ sơ sinh, từ 2 tuổi trở lên, bé đã biết gọi khi mắc vệ sinh, cũng có thể ăn một số món ở ngoài mà không sợ lợn cợn. Nếu trẻ nào tập ăn thô chưa tốt thì vẫn có súp hay cháo.

hình ảnh

Ảnh HK01

Nhưng một đứa trẻ 4 tuổi thì sao, có nên đối xử với bé như trẻ sơ sinh, ngay tại nơi đông người.

Một cư dân mạng ở Đài Loan gần đây đã đăng một bài viết lên mạng, nói rằng cô ấy đã chứng kiến ​​cảnh một bà mẹ trong nhà hàng coi thường những khách hàng khác đang ăn. Cụ thể là cô đã để con gái mình đi vệ sinh nơi công cộng, điều này đã khiến cư dân mạng đồng loạt chỉ trích.

Theo United News Network, cô gái chỉ ra rằng nhà hàng có phòng riêng cho mẹ và trẻ nhỏ, thậm chí có cả toilet di động, nhưng cũng chỉ để sử dụng trong nhà vệ sinh. Vậy mà trong lúc mọi người đang ăn uống, người mẹ đã lấy toilet di động dành cho trẻ em để cho con gái mình đi vệ sinh, bất kể mọi người xung quanh đang ăn uống. Điều đáng nói là đứa trẻ cũng xem đó là việc bình thường, dù 4,5 tuổi là độ tuổi đã học cách xác định ranh giới giới tính, sự khác biệt giữa con trai và con gái.

hình ảnh

Ảnh HK01

Cô gái không hài lòng và nói: “Người khác không cần ăn sao?”

Bài đăng còn đính kèm 2 bức ảnh và viết: "Đi chơi ngoài bất tiện lắm, mình hiểu, nhưng nhà vệ sinh rõ ràng ở phía sau, nên chị lấy toilet ra và để con gái ngồi xổm bên cạnh bàn của chúng tôi. Chị đã no rồi, những người khác không cần ăn sao?"

Bức ảnh cho thấy một bé gái trong nhà hàng đã đi vệ sinh xong. Tuy người mẹ đã chọn một góc khuất để những vị khách bàn bên cạnh không nhìn thấy, nhưng các bàn xa hơn vẫn thấy rõ mồn một.

hình ảnh

Ảnh HK01

Bức ảnh còn ghi rõ vị trí của nhà vệ sinh gần đó, cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao người mẹ không chịu đi vài bước chân mà để con gái đi vệ sinh nơi công cộng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, khẩu vị của các khách hàng khác.

Sau khi bài đăng được đăng tải, hành vi của người mẹ đã thu hút sự chỉ trích từ cư dân mạng, những người cho rằng cô không biết cách bảo vệ con gái, thậm chí còn làm ra những chuyện mất vệ sinh. Một số người cho rằng bố mẹ không biết bảo vệ con gái, có thể gây ra bóng đen tâm lý cho con gái sau này: "Nếu biết có thành tích khủng như vậy khi còn nhỏ, không biết con sẽ nghĩ gì khi lớn lên?"; "Bỏ qua vấn đề người khác có tiếp tục ăn hay không, việc vô tư lộ vùng dưới của con không phải là bảo vệ con”; "Kể cả con mèo nhà tôi cũng không di vệ sinh ngay nơi nó ăn"...

Một số cư dân mạng cũng chia sẻ tình huống tương tự:

"Tôi từng gặp một người mẹ thay tã cho trẻ ngay tại bàn ăn trong một nhà hàng và mùi mứt tràn ngập không khí."

“Tuần trước tôi đưa con đến một sân chơi có nhiều mô hình vận động để bọn trẻ leo trèo. Đột nhiên có một thằng bé gọi bố ơi hốt hoảng, và tin nổi không, tôi thấy anh ta cầm một cái chai nhựa nhỏ đến để cho con pi pi vào đó. Tôi phải dắt con gái tôi về ngay lập tức, và nét mặt người cha cho thấy anh ta đã quen với chuyện này. Ôi trời, cha mẹ phải dạy con đi vệ sinh đúng nơi chứ.”

"Hôm trước còn có mẹ cho con trai pi pi vào cốc giấy vừa uống nước xong kìa."

hình ảnh

Người mẹ cho rằng con trai mới 6 tuổi, có thể vào nhà vệ sinh nữ (Ảnh QQ)

Cách đây không lâu, vụ việc một bé trai 6 tuổi vào nhà vệ sinh nữ bị một cô gái nhắc nhở, sau đó bố mẹ bé phản ứng đòi cô gái phải xin lỗi con trai mình, cũng gây xôn xao cộng đồng mạng. Dường như các bậc làm cha mẹ luôn cho rằng con mình còn bé bỏng, nào phải dạy hư sớm làm gì. Ngay chỗ em cũng nhiều bậc cha mẹ đưa con xuống công viên mà vô tư ớn luôn các mẹ, con đòi là ẵm con lao ra bãi cỏ gần đó làm liền. Mà nói đâu cho xa, nhiều ông bố còn không làm gương cho con mình. Cứ đang chạy xe giữa đường là lao vào góc nào đó, đứng xả nước thoải mái, mặc cho đứa con ngơ ngác trên xe. Lỗi của người mẹ cho con mình đi vệ sinh ngay giữa nhà hàng chính là làm phiền mọi người là một, không bảo vệ an toàn cho con là hai, đặc biệt bé lại là con gái. Trong đầu con sẽ luôn nghĩ rằng chuyện show hàng họ ra ngoài là bình thường, không có ý thức bảo vệ bản thân, khi trưởng thành bố mẹ cũng sẽ vất vả không kém. Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra thông cảm. Trẻ con mà, mắc quá thì biết làm sao, không kịp nó bĩnh hết ra ngoài thì đồ đâu mà thay.

Đi vệ sinh là một trong những nhu cầu bản năng của con người, nhưng điều chắc chắn nên làm là tìm một nơi riêng tư trước khi giải quyết nỗi buồn. Các mẹ nghĩ sao về vấn đề này?