Trước những nguy hiểm, bản năng bảo vệ con cái của mọi người mẹ là một thứ bản năng không cần rèn luyện vì nó đã có sẵn từ trong dòng máu.

Trong mắt con cái, mẹ là người tuyệt vời nhất. Mẹ có thể hi sinh tất cả chỉ để con được khỏe mạnh và khôn lớn từng ngày. Đổi lại hạnh phúc của con là được nhìn thấy nụ cười của mẹ. Và mới đây nhất câu chuyện người mẹ hy sinh tính mạng mình để bảo vệ tính mạng con thêm một lần nữa khẳng định tình yêu của mẹ dành cho con cái là bất tử.

hình ảnh

Đứa con vô tình rơi xuống nước, người mẹ từ bỏ mạng sống

Chuyện xảy ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), chiều hôm đó người mẹ đưa hai con chơi ở ven sông, ba mẹ con cùng chuẩn bị một túi lưới nhỏ để đi câu cá. Khi 2 đứa nhỏ đang câu cá thì tai nạn xảy ra, lúc đó một đứa chẳng may bị trượt chân xuống nước, người mẹ vội chạy đến đưa tay xuống để kéo con lên nhưng không ngờ cả người mẹ cũng bị rơi xuống nước theo. Đúng lúc này, một người chuyển phát nhanh đi ngang qua thấy hai mẹ đang cố gắng bơi vào bờ thì anh liền chạy đến giúp, khi đứa con được kéo lên bờ thì người mẹ chìm xuống nước.

Trong hoàn cảnh này, chúng ta có thể hình dung được rằng khi ở dưới nước, người mẹ đã phải dốc hết sức lực để kéo con lên, và sau khi thấy người chuyển phát nhanh xuất hiện thì người mẹ đã nhanh trí đẩy cậu con trai về phía anh ấy để đứa con được cứu sống.

Kể từ giây phút đó, con không còn được nghe thấy tiếng mẹ nói nữa

Sau đó, đội cứu hộ cũng đã đến hiện trường để trục vớt mẹ của đứa trẻ, bố của đứa trẻ cũng chạy đến hiện trường, sau khi nhìn thấy bố, hai đứa trẻ đã khóc rất to. Cậu bé bị đuối nước mặc một chiếc áo phông xanh, quần tây sẫm màu, nước chảy ướt đẫm, trên quần và giày còn có dấu vết bùn cát. Cậu bé dựa vào vòng tay của bố và hét lớn: Mẹ ơi! Con sai rồi, con sai rồi mẹ ơi, mẹ ơi".

hình ảnh

Cậu bé dựa vào vòng tay của bố và kể: "Con rơi xuống chỗ trơn trượt đó nhưng không leo lên được. Có ai có thể giúp mẹ con sống lại không, có ai không?”. Cậu bé gào thét trong đau khổ với giọng điệu bất lực và câu hỏi đầy mong đợi, nhưng người cha không thể trả lời, chỉ có thể đáp lại một câu: "Bố không biết".

Ngay sau đó, người mẹ đã được đội cứu hộ vớt lên, lúc này người mẹ đã qua đời. Quả là một câu chuyện thực sự quá nghiệt ngã và đau lòng. Đối với người mẹ ấy, cứu sống con mình chính là sự bảo vệ cuối cùng mà cô để lại cho đứa trẻ.

Trước câu chuyện đau lòng này, một tài khoản cá nhân đã bình luận: "Con ơi, mẹ cứu con bằng cả mạng sống của con và con chính là sinh mệnh của mẹ, nên nếu có kiếp sau, hy vọng con vẫn là con của mẹ và bây giờ hãy sống thật xứng đáng với những gì mà mẹ đã hy sinh".

Cái gọi là tình mẫu tử chính là bảo vệ con dù biết đó là nguy hiểm

Đọc xong câu chuyện, nhiều người thực sự không kìm được nước mắt và thở dài. Từ khi bắt đầu mang thai, người mẹ đã cá cược cả tính mạng của mình để sinh ra một thiên thần, có thể nói mỗi sinh mệnh đến đều là cuộc chiến giành giật sự sống của người mẹ.

Một cô bạn y tá ở khoa sản cho biết, trên thế giới này có hàng nghìn bà mẹ khi đi sinh nhưng nếu gặp nguy hiểm, câu nói duy nhất mà tất cả các bà mẹ đều nói giống nhau là: Nếu có vấn đề gì thì bác sĩ hãy giữ con lại.

Trong bộ phim Reply 1988 có câu: “Nghe nói chúa không thể có ở khắp mọi nơi nên người đã tạo nên mẹ”. Quả thật là đúng như thế, vì chúng ta vẫn thường nói rằng tình mẫu tử thật lớn lao, bởi từng chút yêu thương mà mẹ dành cho bản thân đều vượt qua cả sự sống để bảo vệ con cái được an toàn.

hình ảnh

Trước đó, một câu chuyện xảy ra cũng tương tự tại Vấn Xuyên khi một trận động đất xảy ra, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai mẹ con, khi phát hiện người mẹ này đã chết trong hình dáng quỳ gối, chống tay xuống đất, thân thể bò về phía trước. Bên dưới là một em bé không hề hấn gì, trong chiếc khăn quấn của em bé còn có một chiếc điện thoại di động, nó nói những lời cuối cùng của người mẹ này với đứa con: “Con yêu, nếu con được sống, con phải nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều ".

Có một đoạn trong cuốn sách của nhà văn Bing Xin viết rằng: "Một lần, khi tôi còn nhỏ, tôi đột nhiên bước đến gần mẹ và hỏi mẹ rằng tại sao mẹ lại yêu tôi? Mẹ tôi đã lấy kim chỉ xuống và áp mặt vào mặt tôi. Hôn lên trán, nhẹ nhàng nói không chút do dự, không cần lý do, chỉ vì con là con gái của mẹ!".

Sau tất cả thì chẳng có lời giải thích nào là hoàn hảo cho lý do tại sao người mẹ lại yêu con nhiều đến vậy, bởi vì không bao giờ có tại sao, chỉ vì đó là con, nên mẹ yêu con rất nhiều và chấp nhận hy sinh tất cả để bảo vệ con.