Dù thế nào đi nữa, mẹ luôn cho con những điều tốt nhất, dù đó chỉ là chiếc nón rách tả tơi che mưa che nắng

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người làm cha làm mẹ cũng sẽ làm hết mọi khả năng để cung cấp những nhu cầu cơ bản cho con mình: được học hành, có cơm ăn áo mặc…Dẫu cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng chắc chắn 1 điều là cho dù cha mẹ không giàu có thì con vẫn luôn được sống trong tình yêu thương vô bờ bến. Hình ảnh xúc động bé gái đội nón lá rách tả tơi trên chiếc xe đạp thu mua ve chai đã khiến nhiều người xúc động.

hình ảnh

Hình ảnh về 2 mẹ con với dáng vẻ nghèo khó đi trên đường phố do 1 người vô tình ghi lại được, với dòng tâm sự:

 “Bữa nay mình đưa em trai đi học, đang định quay về thì bắt gặp hình ảnh này. Nhìn chiếc xe của cô thì biết chắc cô làm nghề lượm ve chai để mưu sinh. Mình có nghe cô và con gái nói chuyện vui vẻ lắm. Cô bé liên tục kể cho mẹ nghe về những niềm vui ở lớp, về những thứ mà em học được ở trường.

Mình thấy cô cùng con cười vui lắm, đúng là dù vất vả thế nào thì nhìn con vui vẻ thì người làm cha mẹ cũng sẽ hạnh phúc theo mà nhỉ. Các bạn cùng trang lứa được ngồi xe máy, xe đẹp hơn. Còn cô bé ngồi trên chiếc xe đạp đã cũ của mẹ, cười nói vui vẻ. Mong rằng em sẽ luôn lạc quan và yêu đời như thế vì em có người mẹ thật tuyệt vời”.

Giữa đường phố đông đúc, dáng vẻ khắc khổ của người mẹ lọt thỏm ở một góc đường, bên cạnh cô con gái đội nón lá rách tả tơi nhưng bộ đồng phục vẫn tươm tất, đàng hoàng. Rồi mai đây khôn lớn, em sẽ biết ơn những tảo tần nhọc nhằn của mẹ, sẽ thương mẹ đã cho em những điều tốt đẹp nhất, cho dù đó chỉ là 1 chiếc nón lá che mưa che nắng.

Ngược xuôi trên đường, dễ thấy hình ảnh những cô cậu nhỏ trên những chiếc xe gắn máy, nhưng nó không khác biệt gì nhiều với cô bé ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, bởi trên tất cả, tình yêu thương cha mẹ dành cho con đều vô điều kiện như nhau.

hình ảnh

Không phải gia đình nào cũng có thể cho trẻ những điều kiện vượt trội, nếu kinh tế gia đình không tốt thì nên giáo dục con cái tốt hơn, để trẻ biết ơn, sớm tự lập và có khả năng tự lập. Không ai có thể chọn ngày sinh cho mình nhưng chúng ta có thể sử dụng kiến thức để thay đổi vận mệnh của mình. Chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ ngày càng sống tốt hơn. Chúng ta không cần phải ghen tị với những đứa trẻ giàu có. Điều này chỉ cho thấy rằng chúng có những điều kiện tốt hơn, nhưng tương lai thì đầy rẫy những khả năng vô hạn. Không ai dám nói một đứa trẻ sinh trong nghèo khó có thể không thành công khi lớn lên. Rất nhiều tấm gương đã chứng minh điều này.

Cha mẹ nên hướng dẫn con cái tầm quan trọng của việc học, thay vì so đo những ham muốn vật chất. Cha mẹ không cần cảm thấy mắc nợ con cái mà hãy cung cấp cho trẻ trong khả năng của mình, như người mẹ của cô bé đội nón lá tả tơi đèo con đến trường. Đừng chiều chuộng con, hãy để trẻ học cách mạnh mẽ trong nghịch cảnh.

Bài và ảnh tổng hợp từ MXH