Mang thai 3 đón con 3 lần, đây đúng là trường hợp quá hy hữu các mẹ ạ. Thật khó tin nhưng đó là vụ việc có thật.

Mang đa thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là vấn đề hết sức bình thường. Nhưng chuyện người mẹ mang thai 3 đón con 3 lần thì quả là hiếm gặp. Đây cũng là trường hợp đầu tiên sản phụ mang thai 3 trì hoãn việc sinh con theo ghi nhận tại bệnh viện. 

Theo Sohu, cô Mẫn (tên nhân vật đã được thay đổi), 38 tuổi có một đứa con đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ. Cô đã mang thai ba trong một bệnh viện vào năm ngoái bằng IVF. Sinh mổ lần đầu khiến tử cung vẫn còn sẹo. Vì vậy cô lo lắng nguy cơ đa thai và dự định sẽ bỏ bớt một đứa trẻ.

Mẹ quyết định bỏ một con để tăng cơ hội sống cho 2 đứa con còn lại

hình ảnh

Ảnh minh họa: eastday

Ngày 6 tháng 2 năm nay, sau nhiều lần cân nhắc, khi đang mang thai ở tuần 16, cô quyết định đến Trung tâm điều trị thai sản của Bệnh viện liên kết thứ ba của Đại học Y Quảng Châu để thực hiện giảm thai.

Sau ca phẫu thuật, hai thai nhi còn lại trong bụng tiếp tục được phát triển. Đứa bé bị bỏ đi sẽ dần dần bị teo lại. Đứa trẻ này sẽ được bài tiết hoặc hấp thụ khi sinh.

Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, cô Mẫn đột nhiên cảm thấy có cảm giác phình to ở bụng dưới, và có dấu hiệu đe dọa sẩy thai.

Ngày 5 tháng 3, khi thai được 20 tuần, cô bị đau bụng dưới. Sau đó, thai chết lưu trong bụng cô đã được loại bỏ.

Bác sĩ cho biết việc loại bỏ thai lưu làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và gia tăng thách thức đối với thai kỳ của cô Mẫn.

Đứa con thứ 2 chào đời sớm ở tuần 20

Vào cuối tháng 3, cô có triệu chứng đe dọa sẩy thai một lần nữa, cô phải nhập viện một tuần.

Sáng ngày 13 tháng 4, cô thấy có nước chảy ra ở bên dưới. Linh cảm điều không ổn, cô ngay lập tức đến bệnh viện và được chẩn đoán bị vỡ ối sớm, nhưng không có cơn co thắt nào.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ thấy tuổi thai còn quá nhỏ nên đã thực hiện các biện pháp bảo vệ và kéo dài tuổi thai.

Tuy nhiên, tối ngày 18 tháng 4, cô chuyển dạ sinh non. Bé trai nặng 930 gram. Các bác sĩ ở khoa sơ sinh Bệnh viện thứ ba Bệnh viện liên kết Y khoa Quảng Châu đã nhanh chóng hỗ trợ.

hình ảnh

Thật may mắn với sự hỗ trợ của các y bác sĩ, đứa con thứ hai của người mẹ mang thai 3 đón con 3 lần hiện đang trong tình trạng ổn định và được theo dõi tại khoa sơ sinh của bệnh viện.

24 ngày sau, đứa con thứ ba chào đời

Sau khi con thứ hai chào đời, các cơn co thắt của sản phụ dần yếu đi, nhưng có một em bé vẫn chưa chào đời. Bác sĩ đã tiến hành đánh giá chi tiết về tình trạng thai kỳ của cô. Kết quả cho thấy tình trạng thai nhi cơ bản ổn định, tim thai bình thường.

Các bác sĩ sản khoa tại bệnh viện cho rằng nếu em bé thứ 3 có thể phát triển thêm trong bụng mẹ, sức sống khi sinh sẽ lớn hơn. Việc trì hoãn việc sinh nở có thể kéo dài tuổi thai nhưng nguy cơ là vô cùng lớn. Đối với người mẹ, nguy cơ lớn nhất là nhiễm trùng. Đối với thai nhi, khả năng nhiễm trùng và suy thai trong bụng mẹ cũng sẽ tăng lên.

"Bác sĩ, đứa con thứ hai của tôi chào đời quá sớm. Thật đáng thương. Tôi rất mong đứa con này sau này hẵng ra đời. Tôi không sợ bất kỳ rủi ro nào!”, sản phụ Mẫn xin bác sĩ được trì hoãn việc sinh con thứ ba.

Sau khi xem xét tình hình, các bác sĩ quyết định trì hoãn việc sinh nở cho sản phụ Mẫn để tăng cơ hội sống cho đứa bé trong bụng.

Ngày 12 tháng 5, 23 ngày sau khi sinh đứa con thứ hai, cô Mẫn hiện đang mang thai tuần 30, bị sốt và nhịp tim thai tăng nhanh.

Trưa cùng ngày, cô bị vỡ ối và được đưa vào phòng sinh khẩn cấp. Kết quả kiểm tra cho thấy nhịp tim thai bất thường.

Sáng sớm ngày 13 tháng 5, các bác sĩ đã tiến hành mổ lấy thai. Đứa trẻ chào đời sau 24 ngày nặng 1.330gram. Cả mẹ và bé đều an toàn.

Bất chấp tất cả rủi ro xảy đến với mình, người mẹ đã mạo hiểm để kéo dài sự sống cho con. Thật nhẹ nhõm khi mẹ tròn con vuông sau ca mổ phức tạp và nguy hiểm. Chúc mừng người mẹ mang thai 3 sinh 3 lần đã vượt qua tất cả để mang con đến thế giới bình an.

Nguồn: Sohu