Bé yêu của mẹ ak, con luôn tò mò hỏi tạ sao ở thế kỉ 21 không có chiến tranh vậy tại sao lại có rất nhiều người phải chết đúngkhông bé yêu, mẹ sẽ giải thích để con hiểu hơn nhé, các cụ hay nói rằng sinh lão bệnh tử chúng ta được sinh ra lớn lên là sau này bẹnh già đi rồi lại trở về với cát bụi thôi con ak, nhưng vấn đề ở đây con thắc mắc chính là tại sao hòa bình mà vẫn có người mất đúng không.

Trước đây chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều thứ tử thần như , bão, tai nạn, rồi bệnh tât, và rất nhiều thứ ảnh hưởng nữa, nhưng với thời điểm hiện tại là một laoị dịch bệnh mà cả thế giới không có cách nào giải cứu cả con ak, chúng ta đã mất rất nhiều người bởi dính vào dịch covid đã có những bác sĩ tuyến đầu nơi chống dịch cũng đã ngã xuống để bảo vệ sức khỏe cho mọi người , đây là cuộc chiến mà chúng ta không dùng đến súng, dao, hay các vật dụng và dụng cụ để chiến đấu và giặc ở đây chúng ta cũng không nhìn thấy vì nó là vô hình nhé con trai.

Vì vậy một cuộc chiến này chúng ta phỉa chiến đấu bằng hành động thực hiện cùng nhà nước để đẩy lùi covid bằng cách thực hiện 5k đầy đủ không tụ tập nơi đông người luôn luôn đeo khẩu trang và luôn sát trùng nhé, dù chúng ta đã tiêm vacxin nhưng chúng ta sẽ không được chủ quan, đấy là tát cả những gì mà mẹ kể con nghe về câu hỏi của con đấy.