Sinh được đứa con gái sau khi có 10 con trai, người mẹ đột ngột ra đi chỉ 11 ngày sau đó, bỏ lại những đứa trẻ nhỏ thiếu hơi ấm của mẹ.

Người mẹ 39 tuổi đã luôn ước nguyện có một đứa con gái, cuối cùng điều ước đã thành hiện thực. Nhưng thực tế phũ phàng, bà mẹ 10 con qua đời sau sinh con gái 11 ngày, cô ra đi quá sớm khi con gái duy nhất mới sinh chưa đầy 2 tuần.

Ước nguyện đã thành nhưng ra đi quá sớm

Ngày 5 tháng 11, Sonya Harlow – người mẹ 39 tuổi đã sinh đứa con gái đầu lòng là bé Eliyanah. Nhiều năm qua, Sonya đã luôn cầu nguyện để sinh được một cô con gái, cái tên Eliyanah có nghĩa là “lời đáp của thượng đế”.

hình ảnh

Ảnh: people

Tuy nhiên sự việc đau lòng đã xảy ra, bà mẹ 10 con qua đời sau khi sinh con gái chưa đầy 2 tuần. Trước đó người mẹ này đã gặp các biến chứng thai kỳ bao gồm huyết áp cao và nhiều vấn đề khác khiến cô phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Không thể đi làm trước sinh vài tháng, người chồng đã phải một mình nuôi 10 đứa trẻ với nguồn thu nhập duy nhất.

Hai vợ chồng vẫn đang trong niềm hạnh phúc đón con gái mới sinh cho đến khi người chồng - Spencer nói rằng anh thức dậy vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16/11 và nghe thấy tiếng vợ mình đang kêu những âm thanh đau đớn, con gái lúc này vẫn đang nằm trên ngực mẹ.

hình ảnh

Ảnh: people

Người chồng đã cố gắng cứu sống vợ mình bằng cách hô hấp nhân tạo khi cô khó thở cho đến khi nhân viên y tế đến. Nhưng cô đã ngưng thở trước đó, đã quá muộn. Người chồng cho rằng vợ mình đã gặp biến chứng hậu sản và đã ra đi.

Chồng mất đi vợ, 11 đứa con không còn mẹ

"Sonya là một người mẹ và một người vợ tốt. Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng biết. Cô ấy rất sôi động và tràn đầy sức sống. Cô ấy yêu thương, tốt bụng và chu đáo", người chồng đau buồn khi nói về người vợ đã mất, trong khi vẫn chờ kết quả khám nghiệm pháp y để tìm hiểu nguyên nhân cô qua đời.

Người bạn thân của cô là Nancy Leger Davie cũng bày tỏ sự thương tiếc trước sự qua đời của bà mẹ mới sinh con gái: “Nếu bạn đã từng gặp Sonya, bạn sẽ biết rằng cô ấy là một trong những người quan tâm, yêu thương, tin tưởng và luôn trao đi cho tất cả mọi người. Cô ấy được rất nhiều người yêu mến”.

hình ảnh

Ảnh: people

Người bạn này cũng đứng ra quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình làm lễ tang và dựng bia mộ cho cô. “Cô ấy ra đi quá bất ngờ, không có tiền bảo hiểm hay tiền để dành, tiền quyên góp sẽ dùng làm chi phí lễ an nghỉ, còn lại sẽ dùng để chăm sóc các con của cô ấy” – người bạn này nói.

Sự ra đi này thật sự quá đột ngột, quá thương tâm, người chồng mãi mãi mất đi người vợ yêu quý, 11 đứa con chẳng còn mẹ, trong đó bé gái mới chào đời chưa đầy 2 tuần đã bất hạnh không còn mẹ ở bên, thiếu sữa và hơi ấm của mẹ.

Câu chuyện buồn này như lời cảnh báo, các mẹ phải luôn giữ sức khỏe bản thân thật tốt để lo cho các con, mọi rủi ro của mẹ đều sẽ khiến các con tổn thương, côi cút, bơ vơ thiếu người chăm sóc. Cũng đừng vì ham có gái, có trai mà cố sinh thêm con khi điều kiện không cho phép.