Qua cơn nguy hiểm, nhiều người đã bảo nhau rằng may mắn đứa trẻ sinh ra đời là bé trai, chứ nếu là bé gái thì bé sẽ được đặt tên là Hanna để “kỷ niệm” về việc ra đời vô cùng đặc biệt này.

Mấy ngày nay đọc tin tức trong nước và quốc tế mới thấy giờ phút này, chỉ cần bình an là hạnh phúc rồi các mẹ ạ. Dịch bệnh, thiên tai, đ … đã làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, ngay cả việc sinh nở vốn được xem là sự kiện đặc biệt trong gia đình. Các ông bố không được phép vào phòng sinh cùng mẹ, sản phụ cô đơn lẻ loi giữa phòng sinh, những em bé ra đời trong cơn bão lũ… Dù vậy thì khó khăn càng nhiều, lại càng thấy mong muốn sinh tồn mãnh liệt của con người có thể vượt qua tất cả.

hình ảnh

Một người dân Mexico thẫn thờ ngồi cạnh đống đổ nát do bão Hanna gây ra

Trong khi Châu Á đang đối mặt với các cơn lũ thì Châu Mỹ chưa kịp trở tay với dịch bệnh đã phải đối mặt liên tiếp nhiều cơn bão như bão Hanna, bão Douglas, bão Gonzalo. "Không có biên giới nào trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên", thậm chí một phần bức tường biên giới Mỹ - Mexico cũng đã sụp đổ dưới sự tàn phá của bão Hanna. Vậy nhưng con người vẫn luôn hướng về sự sống, như cách một bé trai đã chào đời trong cơn bão dữ dội này, vào ngày 26/7 theo giờ địa phương.

hình ảnh

Sản phụ và em bé vừa chào đời bị mắc kẹt trong bão lũ được đưa lên phao hơi di chuyển đến nơi an toàn

Hình ảnh khá nhòe của đội cứu hộ đẩy một chiếc phao hơi giữa con bão Hanna, dù đã thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây ra mưa lũ nặng nề, trên đó có một sản phụ mới sinh con và em bé chào đời cuộn mình trong vòng tay ấm áp của mẹ như một tia sáng thắp lên niềm hi vọng cho người dân Mexico. Họ đã quá mệt mỏi khi trải qua trận đại dịch và cho đến bây giờ nó vẫn chưa kết thúc. Trong lúc chống chọi với dịch bệnh, họ lại liên tiếp đối mặt với các cơn bão từ Thái Bình Dương tràn xuống. Trong bối cảnh đó, một sản phụ sinh con trong cơn bão lũ ở thành phố García, Nuevo León, Mexico. Trong những ngày vừa qua, do những cơn mưa dữ dội gây ra bởi áp thấp nhiệt đới Hanna, hơn 700 người đã phải sơ tán khỏi năm khu phố ở Cadereyta, cũng như từ các thành phố Herrera và Pesquería; 14 người đã bị cuốn trôi và kỳ diệu thay, một ca sinh nở đã diễn ra giữa cơn bão.

Khi dòng nước dâng cao, tràn vào nhà cửa, những người dân tìm cách nhanh chóng ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng thì một sản phụ lại bắt đầu có những cơn co thắt chuyển dạ. Người nhà cô đã nhờ giúp đỡ nhưng do lũ lụt, đội cứu hộ phải mất 3 giờ đồng hồ mới có thể tiến vào khu vực sản phụ bị mắc kẹt. Sau nhiều giờ chờ đợi, người mẹ buộc phải tự sinh con giữa dòng nước mênh mông. Trời thì lạnh và xung quanh không đảm bảo điều kiện y tế, đội cứu hộ đã dùng một chiếc phao bơm hơi để đặt người mẹ lên trên, đẩy đến nơi nướng xuống thấp hơn. Một chiếc xe cứu thương đã có mặt ở đó và nhanh chóng đưa 2 mẹ con sản phụ đến bệnh viện.

hình ảnh

Thàng trước, một sản phụ Trung Quốc cũng đã sinh con trên chiếc lốp xe ô tô vì gặp lũ

May mắn thay, cả hai mẹ con em bé chào đời trong cơn lũ đều đã an toàn và khỏe mạnh. Các bác sĩ cho biết em bé được ủ ấm đã bú tốt còn người mẹ cũng dần hồi phục sau khi tự sinh con trong lúc bị mắc kẹt giữa cơn lũ. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến 2 mẹ con và có phần tiếc nuối vì nếu em bé là một bé gái, ắt hẳn không có cái tên nào đầy đủ và trọn vẹn ý nghĩa như Hanna để đặt cho bé, tên cơn bão đã khiến mẹ em phải sinh em tại nhà..

Bài và ảnh tổng hợp từ Ell