Thế hệ lớn tuổi có tư tưởng nuôi con để chuẩn bị cho tuổi già. Nhưng liệu việc nuôi dạy con cái để chu cấp cho tuổi già có thực sự đáng tin cậy? Có một câu nói có thể giải thích rất rõ vấn đề, đó là “Lâu ngày không có người con hiếu thảo bên giường bệnh”. Nó có nghĩa là, trước bệnh tật mãn tính, huống chi là những mối ràng buộc tình cảm thông thường, ngay cả mối quan hệ cha con, mẹ con cũng không đáng tin cậy.

Bà Lưu đã hơn 60 tuổi, góa bụa từ khi còn trẻ và đã vất vả nuôi ba người con trai. Con trai cả lập nghiệp và mở công ty riêng. Con trai thứ tuy không giàu có bằng con trai cả nhưng cuộc sống được coi là ổn định. Con trai thứ ba cũng đã đỗ vào một trường đại học trọng điểm hàng đầu cả nước. Trong mắt người khác, họ cho rằng những năm cuối đời bà Lưu nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp, nhưng điều đó không hề xảy ra.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Baijihao)

Ngoài ý muốn, cụ bà gặp tai nạn nằm liệt nửa người trên giường bệnh. Lúc đầu, ba người con trai vẫn có thể thay nhau chăm sóc bà, nhưng thời gian trôi qua, họ trở nên thiếu kiên nhẫn.

Thời gian trôi qua, ba người con trai không bao giờ xuất hiện nữa, chỉ để lại một bảo mẫu mà họ thuê để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bà Lưu. Bà cụ cảm thấy tuổi già của mình thật hoang tàn, và luôn nói với bất cứ ai bà gặp: Tôi đã nuôi 3 đứa con một cách vô ích, và cuối cùng tôi chỉ có một mình.

Thực tế, đối với những người già, họ vốn từng là những người khỏe mạnh, nhưng rồi sẽ trở nên bất lực khi mắc bệnh tật. Lúc này, họ mong con cái có thể ở bên cạnh mình nhưng mọi chuyện lại phản tác dụng và luôn có một số thờ ơ với người già khi nhập viện, thậm chí còn không lộ mặt. Có thể nói đây là tình trạng của hầu hết người già ở những năm cuối đời, chắc hẳn người già trong lòng cũng khá đau buồn. Họ nuôi con không hề dễ dàng, vậy tại sao lại “không có người con hiếu thảo bên giường bệnh lâu năm”? Những lý do sau đây rất thực tế.

1. Không có thời gian và năng lượng

Dù chúng ta là ai, ở đâu trong cuộc đời thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ già đi và ai cũng sẽ phải đối mặt với giai đoạn “chăm sóc người già”. Trong xã hội ngày nay, vấn đề chăm sóc người già không chỉ là mối quan tâm của mỗi người. Khi người già đến một độ tuổi nhất định, họ cần con cái hiếu thảo. Nhưng mâu thuẫn sẽ xảy ra. Đối với một số người trung niên, họ không chỉ phải chăm sóc gia đình nhỏ của mình mà còn phải chăm sóc người già. Đây chắc chắn là một loại áp lực, nhưng dù không có thời gian cũng không nên để người già một mình trên giường bệnh, cho dù bận rộn cũng nên ghé qua thăm hỏi

2. Chịu một số gánh nặng

Khi người ta còn trẻ, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, bởi vì họ có vốn để phung phí. Nhưng khi đến tuổi trung niên, cuộc sống của họ sẽ trở nên lo lắng. Nếu chi tiêu quá lớn, cộng với hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nếu người già ốm đau thì sẽ mang đến gánh nặng tài chính rất lớn cho gia đình. Gánh nặng này chắc chắn sẽ khiến mọi người đau đầu, đặc biệt là đối với những người trung niên. Họ có những khoản vay mua nhà, mua ô tô, tiền học cho con… Nếu may mắn không thất nghiệp hoặc gặp biến cố cuộc đời thì chi phí chăm sóc người già cũng là một khoảng đáng kể trong gia đình.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Baijihao)

3. Nghĩ rằng chăm sóc là việc của con gái

Trong cuộc sống, một số người già luôn nghĩ đến việc nuôi con để dưỡng già. Theo bản năng, họ tin rằng con trai sẽ hết lòng chăm sóc khi về già. Vì ngay từ đầu cha mẹ đã kỳ vọng rất cao vào con trai nên khi không đáp ứng được những yêu cầu mà họ tưởng tượng, họ sẽ cảm thấy con trai mình không đủ năng lực, thậm chí không hiếu thảo với mình. Trong suy nghĩ của một số người đàn ông, họ cho rằng việc hiếu thảo với người già phải là việc của phụ nữ, họ chỉ phải có trách nhiệm đóng viện phí. Nhưng trên thực tế, cả con trai và con gái đều phải cùng nhau hiếu thảo với cha mẹ. Có như vậy thì người già sẽ không phải chịu đau khổ trong những năm tháng cuối đời.

4. Đôi khi, chính người bệnh lại khiến người con hiếu thảo đau lòng

Khi cha mẹ ốm đau, việc con cái phục vụ tận giường bệnh là điều dễ hiểu. Nếu cha mẹ đang bình phục sức khỏe và con cái nhìn thấy cha mẹ ngày càng khỏe hơn thì dù vất vả mấy cũng cam lòng. Nhưng điều đáng sợ nhất là bệnh nhân không những không quý trọng công sức của con cái mà còn gây khó dễ.

Một cư dân mạng cho biết: Gần đây tôi thực sự muốn cứng lòng và phớt lờ mẹ chồng. Cô phải đổ bô nước tiểu, tắm rửa cho bà hàng ngày, phải chấp nhận đủ mọi khó khăn, mắng mỏ từ bà. Đắp chăn thì bà bảo nóng, không đắp thì bà rủa con dâu muốn mà chết cóng

Đôi khi, vào lúc nửa đêm, bà nói đau chỗ này chỗ kia, khiến cô ấy phải thức suốt đêm, trong khi bà ngủ ngon lành giữa ban ngày.

Có người cho rằng: Hành vi cáu kỉnh của người già là vì muốn con cái quan tâm tới mình. Làm sao lòng hiếu thảo không bị tan vỡ trước những đòi hỏi khó khăn, tra tấn như vậy, cho dù đó là cha mẹ mình?

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Baijihao)

Ở góc độ tâm lý học, người già chắc chắn hy vọng con cái có thể cố gắng hết sức để chăm sóc khi họ ốm đau. Suy cho cùng, khi con còn nhỏ, cha mẹ cũng đã cố gắng hết sức để chăm sóc, nuôi dạy con. Nhưng nhìn từ góc độ thực tế, hầu hết các gia đình đều không có điều kiện như vậy, bởi các con còn phải nuôi con, cần phải làm việc. Nếu dành hết thời gian chăm sóc người già ốm đau thì sẽ tiền bạc ở đâu để hỗ trợ gia đình nhỏ của họ? Họ thậm chí có thể không có khả năng chi trả cho việc điều trị y tế cho người già. Vì vậy, việc không có con hiếu thảo lâu ngày không có nghĩa là con cái thực sự bất hiếu, nhiều trường hợp thực tế buộc phải làm như vậy.

Có thể nói, cha mẹ là nơi trú ẩn an toàn, luôn che chở cho con  khỏi mưa gió. Lòng hiếu thảo dần bị con người lãng quên, lòng hiếu thảo với người già không còn được mọi người chú ý nữa. Và nếu một người mất đi lòng hiếu thảo thì cũng giống như mất đi giá trị cuộc sống chứ đừng nói đến việc tạo dựng sự nghiệp trên đời? Vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta phải làm tròn bổn phận hiếu thảo và bày tỏ lòng biết ơn, yêu thương cha mẹ để không để lại bất cứ điều gì tiếc nuối.