Mẹ nhường cái áo mưa duy nhất cho con, bố cho con dầm mưa, mỗi người đều có lý riêng.

Chỉ qua cách bố mẹ đón con đi học về trong cơn mưa cũng có thể thấy sự khác nhau trong việc dạy dỗ con. Trong khi mẹ lo con cảm bệnh, che chắn con cẩn thận thì bố cho con phơi gió phơi sương để con tự lập, hành động nào cũng là vì thương con.

Cảm động mẹ dầm mưa nhường áo mưa cho con

Một bức ảnh chụp mẹ đón con đi học về đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem cùng câu chuyện đi kèm về tình mẹ con ấm áp. Trong ảnh là một người mẹ trẻ mặc chiếc váy đỏ rất đẹp, hình như người mẹ đã cố tình mặc đẹp để đi đón con hay đi công việc nào đó nhưng chẳng may trời đổ cơn mưa.

hình ảnh

Ảnh: DY

Thế là mẹ chẳng nghĩ nhiều, bỏ giày đi chân trần, áo mưa duy nhất nhường cho con mặc, còn mình thì dầm người dưới mưa, mặc kệ chiếc váy đẹp. Đứa bé cũng biết đó là chiếc áo mưa duy nhất nên cũng muốn mẹ mặc, hai mẹ con nhường qua nhường lại hồi lâu thì cuối cùng mẹ vẫn để con gái mặc, mẹ không thể để con chịu ướt vì lo con bị ốm.

Kiểu mẹ mẹ con con thương nhau nhường cái áo mưa duy nhất này thật khiến người ta cảm động. Bởi chẳng ai thương con bằng mẹ cả. Xem xong bức ảnh và đọc xong câu chuyện, nhiều cư dân mạng đã khen ngợi bà mẹ thương con này.

Bố cho con dầm mưa, chịu chút thiệt thòi cũng tốt cho con

Đối lập hoàn toàn với hình ảnh người mẹ gây cảm động khi nhường áo mưa cho con là những ông bố “vô tư” cho con hứng chút mưa gió cuộc đời. Như hình ảnh ông bố cầm ô che cho vợ còn con trai cho trùm cái túi nilon trên đầu hay ông bố cho con che cái ghế nhựa còn mình tung tăng che ô đi dưới mưa. Thoạt nhìn qua nhiều người trách bố xấu xa không biết thương con nhưng việc bố làm là vì thương con.

hình ảnh

Ảnh: DY

Theo các bố thì đôi khi phải cho con trải nghiệm, chịu chút thiệt thòi để giúp con tự lập hơn. Việc quá bao bọc con, bảo vệ con quá kỹ sẽ không tốt cho con. Bố cho con đi dưới mưa là để con làm quen với thời tiết, nếu chẳng may bị cảm thì đó cũng là một điều bình thường con phải trải qua. Nhưng suy cho cùng, sức khỏe con vẫn là quan trọng nhất, để con thiệt thòi, tập tự lập nhưng cũng đừng lơ là sự an toàn, sức khỏe của con.

hình ảnh

Ảnh: DY

Việc bố mẹ đón con đi học về dưới mưa cũng đã thể hiện rõ những vấn đề trọng giáo dục con cái. Là một người mẹ, việc nghĩ cho con cái là lẽ đương nhiên. Nhưng đôi khi, để trẻ chịu thiệt thòi một chút có thể khiến trẻ lớn nhanh hơn. Là một ông bố, dạy con tự lập, mạnh mẽ, tự tin là điều tốt nhưng vẫn phải nhớ con là trẻ nhỏ, vẫn cần bố chở che và có cảm giác an toàn.