Người mẹ đã sinh con trong tình trạng hôn mê, cận kề với nguy hiểm trong 75 ngày, cuối cùng đã có thể mở mắt ra và ôm con.

Gần 3 tháng sau khi Kelsey Townsend sinh đứa con thứ 4, người mẹ 32 tuổi đã được ôm con lần đầu sau 75 ngày hôn mê sâu do Covid.

Sinh con trong tình trạng hôn mê vì Covid

Đã có lúc người chồng tưởng sẽ mất vợ, 4 đứa trẻ nhỏ không còn mẹ vì Covid. Những cuộc gọi trong đêm và sáng sớm luôn làm người chồng lo lắng, sợ hãi. Con gái nhỏ mới sinh luôn tìm kiếm hơi mẹ. Cuối cùng, người mẹ đó đã vượt qua để quay trở lại với chồng con sau 3 tháng hôn mê. Lần đầu tiên, người mẹ vỡ òa ôm con trong tay sau 75 ngày hôn mê.

hình ảnh

Ảnh: Abc7

Kelsey Townsend đã hôn mê do Covid-19 về mặt y học khi cô sinh Lucy bằng phương pháp mổ lấy thai vào ngày 4/11, không lâu sau khi nhập viện. Quãng thời gian sau đó, người mẹ này đã dành 75 ngày chiến đấu với bệnh dịch và sống bằng máy thở mà chưa kịp một lần ôm con mới sinh.

Theo lời kể của người chồng - Derek Townsend, nói rằng dù họ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa thì vẫn mắc Covid, ngay khi vợ mang thai ở tháng thứ 9. Trong khi người chồng dần hồi phục thì người vợ ngày càng yếu đi.

Tiến sĩ Jennifer Krupp cho biết hiếm khi bệnh viện đỡ đẻ cho một bà mẹ bị nhiễm Covid-19. Độ bão hòa oxy của Kelsey Townsend rất thấp khi cô ấy đến bệnh viện, thấp đến mức não của thai nhi và các cơ quan khác của con có thể bị tổn thương. Da của người mẹ đã bắt đầu nhợt nhạt và có màu xám xanh. Người mẹ đã được khuyên cần sinh con ra càng sớm càng tốt.

hình ảnh

Ảnh: Abc7

Tình trạng sau sinh của mẹ ngày càng chuyển biến xấu, liên tục dùng máy thở để duy trì sự sống. Thậm chí các bác sĩ đã nói rằng cô cần được ghép phổi mới có thể tiếp tục sống. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi được thông báo tình trạng tồi tệ phải chờ ghép tạng trong vài ngày, người mẹ đã có chuyển biến tốt.

Sự hồi phục này nhanh chóng đến mức chỉ vài ngày đã có thể ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và được loại khỏi danh sách chờ cấy ghép tạng. Cuối cùng người mẹ đã có thể gặp con mới sinh 3 tháng của mình - Lucy vào ngày 27/1 vừa qua và được xuất viện về nhà.

Gia đình là động lực sống

Người chồng Derek Townsend đã mô tả trải nghiệm này giống như đi tàu lượn siêu tốc: "Đã có rất nhiều hôm tôi nhận được điện thoại vào đêm khuya và sáng sớm, các bác sĩ thông báo với tôi rằng họ đã làm tất cả những gì có thể để chữa cho Kelsey nhưng tình trạng không thể ổn định. Vì vậy, đã có nhiều lần chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ mất cô ấy".

hình ảnh

Ảnh: Abc7

Sau tất cả bà mẹ 4 con vẫn mạnh mẽ vững vàng vượt qua bệnh dịch và tỉnh lại để gặp đứa con 3 tháng tuổi chưa một lần thấy mặt. Bé con Lucy đã mở mắt to, nở một nụ cười khi nhìn thấy mẹ. Người mẹ như vỡ òa khi lần đầu tiên được gặp con sau cơn hôn mê: “Chào con, mẹ yêu con rất nhiều, mẹ nhớ con lắm”.

“2 mẹ con lập tức gắn bó khi gặp nhau. Con nở nụ cười thật tươi và nhìn tôi như thể con biết tôi chính xác là ai và điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc”, người mẹ kể lại.

Kể về 3 tháng sau sinh không có mẹ ở bên, ông bố nói: “3 tháng qua với con gái Lucy, đầu con luôn chuyển động và nhìn xung quanh. Có vẻ như con đã không ngừng tìm kiếm mẹ”.

Theo lời của bà mẹ vượt qua 75 ngày hôn mê vì Covid, gia đình là tất cả với người mẹ này, người mẹ đã cố gắng làm tất cả để được sống và quay trở về nhà cùng các con.