Con trai 5 tuổi viết đoạn văn tả mẹ mà mẹ đọc xong có lẽ cũng phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp hoàn hảo của mình.

Mới đây, một bé trai 5 tuổi viết đoạn văn tả mẹ hài hước đến nỗi ai đọc qua cũng không nhịn được cười. Thật sự thì có lẽ cậu bé không định viết hài hước như vậy. Em chỉ muốn gói ghém tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình với mẹ trong vốn từ ít ỏi mà em có được: "Mẹ đẹp quá. Người mẹ thích quá. Tai mẹ đẹp quá. Mặt mẹ đẹp thế. Cả người mẹ đẹp lắm. Cả nhà đều đẹp".

Đoạn văn tả mẹ chỉ bao gồm 24 chữ nhưng từ “đẹp’ lặp lại đến 5 lần chứng tỏ trong mắt em, mẹ vô cùng hoàn hảo. Mẹ đẹp từ cái tai, khuôn mặt và cả người mẹ chỗ nào cũng đẹp. Tuy câu từ có hơi lủng củng nhưng chắc hẳn người mẹ được tả trong bài sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì tấm lòng của con trai với mẹ.

hình ảnh

Được biết tác giả đoạn văn là một cậu bé đang học lớp 1 tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Mẹ em chia sẻ đây là đề văn chị cho con làm thêm sau khi con vào học lớp 1 được vài tuần. Ở nhà, cậu bé tuy có hơi bướng bỉnh nhưng là đứa trẻ tình cảm. Có lẽ vì vậy mà từng câu văn của con chứa toàn ca từ khiến lòng mẹ lâng lâng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: huiyi8

Thật ra, với trẻ ở lứa tuổi tiểu học, điều cha mẹ cần làm là luôn quan tâm, gần gũi với con, tạo sự gắn bó giữa cha mẹ và con cái. Trong giai đoạn này, việc trẻ không cảm nhận được tình yêu của cha mẹ sẽ tác động tiêu cực đến não bộ, dẫn đến con có hành vi căng thẳng ở trường, tiếp thu bài chậm và tính cách trở nên ương bướng. 

Để con tìm thấy cảm giác an toàn vì được yêu thương, cha mẹ hãy cư xử với con theo những cách sau:

- Thường xuyên nói yêu con, khen con kèm theo những cử chỉ yêu thương như ôm con, hôn con… Nếu cha mẹ làm được điều này sẽ giúp gia tăng sự tự tin ở con. 

hình ảnh


Nguồn ảnh: ameblo

- Khi nóng giận, hãy kiềm chế để không phải nói với con những lời lẽ gay gắt, mỉa mai, nhất là những câu kiểu: "Biết vậy tao không đẻ mày làm gì”, “Nhìn con người ta mà thấy ham”, “Đồ ăn hại”...

- Thường xuyên ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của con thay vì chỉ chú trọng đến thành tích. 

- Không bao giờ so sánh con với bạn bè hay anh chị em của con vì có thể làm con nảy sinh tâm lý tự ti đồng thời cảm thấy buồn vì cho rằng mình đã làm bố mẹ thất vọng.

Từ bài văn tả mẹ của bé trai 5 tuổi, có thể thấy con rất yêu mẹ và mẹ là tất cả trong mắt con. Có lẽ đây cũng chính là kết quả của quá trình mẹ đã luôn gần gũi và là người bạn của con.