Nghe có vẻ lạ đời, nhưng có vẻ là sự thật anh chị ạ. Ngày ta đi làm, ăn sáng của con có khi giao cả cho cô giáo hoặc bà nội/ngoại.

Ở trường cả ngày, chiều về con sẽ "được" tặng Ipad, tha hồ im lặng để ba mẹ làm việc nhà, cơm nước và lướt face, youtube.

Con ăn vội, vừa ăn vừa ipad. Xong rồi ngủ, hoặc ipad tiếp. Hoặc may ra chơi với ba mẹ tí xíu. Hết 1 ngày.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình trạng trên diễn ra từ nhỏ đến lớn?

- Bé sẽ yêu ipad hơn ai hết

- Bé không học được gì nhiều từ ba mẹ.

- Chỉ số EQ tình cảm sẽ kém đi, vì ít được giao tiếp đúng nghĩa.

- Vấn đề dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt, cách ăn uống của bé sẽ không trọn vẹn.

- Não bộ, sự phát triển về ngôn ngữ của bé cũng hạn chế.

Thời của "Trời sinh voi sinh cỏ" đã qua đi. Nuôi con phải nuôi cả tâm hồn và trí não. Chúng ta không thể bảo bé nhỏ không biết gì, trong khi não bé cứ mỗi ngày "nghe" và thu nạp mọi thứ vừa tốt vừa xấu từ môi trường bên ngoài. Phụ huynh rất nên/phải chú tâm để định hướng con mình anh chị nhỉ?

Không thể mang 1001 lí do ra được ạ, con không có quyền và không chủ động yêu cầu được sinh ra. Phụ huynh ta phải chuẩn bị mọi thứ để nuôi và dạy con thật tốt. Thương con rất tốt, nhưng thương không đúng cách là tội lỗi. Tương lai 1 con người sẽ quyết định rất nhiều ở 1000 ngày đầu tính từ trong bụng mẹ.

Thôi, anh chị đừng đọc nữa, hãy xem lại tuổi thơ của mình, có những điều tồi tệ nào ảnh hưởng đến tâm lý mình cả ngày hôm nay không. Chắc chắn là có đấy. ...

1 điều nữa là ông bà. Chắc chắn ông bà đều yêu thương cháu hết mực, nhưng giao hẳn cho ông bà thì nên cân nhắc. Bởi ba mẹ chúng ta đã nuôi ta quá nhiều rồi, ba mẹ không có trách nhiệm nuôi thêm con chúng ta nữa. Hôm nào nghỉ lễ, ở nhà chăm con mấy ngày là hiểu liền. Đương nhiên ông bà sức khoẻ không tốt như chúng ta.

Thêm 1 điều nữa, việc nuôi và dạy con chúng ta không thể giao cho ông bà được. Ông bà đa số theo kinh nghiệm (vẫn có cái tốt), và không có phương pháp nào cả. Con ta té ngã, ông bà chạy tới thật nhanh và ...đánh chỗ đất. Từ đó chúng ta có căn bệnh đổ lỗi, không có khả năng tự phê bình chính mình. Không trách ông bà được, xã hội mỗi thời mỗi khác. Chúng ta trẻ hơn, phải thay đổi chính mình, vì tương lai tốt đẹp trọn vẹn của con mình.

Dạy con cần bản lĩnh, bản lĩnh khi thấy con té ngã, bản lĩnh khi con đòi ipad....và bản lĩnh bỏ smart phone để chơi đùa cùng con mỗi ngày.

Dạy con tốt, lớn lên ba mẹ sẽ bớt âu lo, và chuẩn bị đón những đứa cháu thật tuyệt vời 20-30 năm sau đó.

Lời kết, chúc anh chị và các bạn luôn nuôi dạy con thật tốt! Chúc những bậc ông bà luôn mạnh khoẻ để vui cười cùng con cháu!

Có thể là hình ảnh về 6 người, trẻ em, mọi người đang ngồi và trong nhà