Khóc là cách giao tiếp của trẻ sơ sinh, tôi không có phép thuật để ngăn con khóc hoặc khiến con lớn nhanh hơn để con có thể giao tiếp mà không khóc.

Một người mẹ đến từ Malaysia đã nhận được thư phàn nàn từ hàng xóm vì tiếng khóc của đứa con 5 tháng tuổi. Đối mặt với sự khó chịu của họ, người mẹ đã có bức thư phản hồi dí dỏm, thái độ không hề lép vế, nhún nhường bởi theo cô, con cô là “đứa trẻ vô tội”.

Bà mẹ dí dỏm về việc “bảo con ngừng khóc”

Bà mẹ người Malaysia, Geralyn Amy Yeh đã nhận được một bức thư từ hàng xóm của cô ấy về tiếng khóc của đứa con 5 tháng tuổi. Theo Yeh, những người hàng xóm đang làm việc ở nhà và rất khó chịu vì tiếng khóc của con cô. Trong thư gửi, họ yêu cầu cô đóng cửa vào ban ngày.

hình ảnh

Thư nhắn yêu cầu 'đóng cửa' khi đứa trẻ khóc từ hàng xóm. Ảnh: mirror

Nhưng hóa ra, mảnh giấy nhắn không phải là giải pháp duy nhất thể hiện sự khó chịu của những người hàng xóm. Theo Yeh, người hàng xóm cũng đích thân đến thăm cô để phàn nàn với người giúp việc.

Để đáp lại ý kiến của hàng xóm, Yeh đã chia sẻ một bức thư mà cô đã viết để gửi lại hàng xóm, trong thư người mẹ trả lời dí dỏm về việc đứa con sơ sinh khóc gây phiền hàng xóm. Cô ấy muốn nhấn mạnh rằng khóc là một cách tự nhiên của em bé để thể hiện mong muốn của mình.

Yeh viết: “Đối với trẻ sơ sinh, chúng có thể thực sự khó chịu khi chúng la hét hoặc khóc ở âm vực cao nhưng đó là cách chúng giao tiếp và tôi không có phép thuật để ngăn con khóc hoặc khiến con lớn nhanh hơn để con có thể giao tiếp mà không khóc".

hình ảnh

Bà mẹ gửi thư phản hồi cho hàng xóm về việc con khóc. Ảnh: petitjourney

Cô cho rằng những người hàng xóm không có con nhỏ ở nhà, dẫn đến việc họ không thể thấu hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Yeh báo lại với hàng xóm rằng cô đã đưa ra lời "cảnh cáo nghiêm khắc" đối với đứa con 5 tháng tuổi của mình. “Tôi không chắc liệu con bé có hiểu điều đó hay không, nhưng con bé trông có vẻ nghiêm túc sau khi nghe nó và đưa ra một cái nhìn buồn, thương tiếc”, cô ấy mô tả thêm.

"Tai nghe có thể tốt"

Trong khi Yeh nói rằng cô ấy sẽ cố gắng làm theo yêu cầu của hàng xóm là nên đóng cửa vào ban ngày, cô ấy cũng nhấn mạnh rằng việc cô đóng cửa có thể khiến nhà "ngột ngạt" và con cô có thể "cáu kỉnh”, dẫn đến khóc to hơn và lâu hơn.

Yeh cũng đề nghị những người hàng xóm của cô ấy nên đóng cửa lại và cân nhắc việc đeo tai nghe để “giảm thiểu tiếng ồn”. Sau khi xin lỗi về sự quấy rầy mà tiếng khóc của con cô đã gây ra cho người hàng xóm, Yeh cảm ơn họ đã cho cô biết vấn đề cũng như đã không la mắng hay to tiếng với người giúp việc của mình khi đến tận cửa phàn nàn.

hình ảnh

Ảnh: NYT

Yeh tự miêu tả tiếng khóc của con mình là "ô nhiễm tiếng ồn", thậm chí cô gợi ý nếu tình trạng khiến hàng xóm khó chịu hơn, họ có thể liên hệ với những cơ quan trật tự để có những đề xuất khác nhằm giảm âm lượng. Yeh đã ký tên vào lá thư, như thể khẳng định lại lập trường của cô và con cô trong tình huống này, với tư cách là "cha mẹ của đứa trẻ vô tội".

Đứa trẻ sơ sinh khóc gây ồn hàng xóm là điều một người mẹ khó có thể quản lý được bởi không thể cấm con khóc khi con khó chịu, thậm chí đứa trẻ còn chưa biết nói thì làm sao hiểu được con muốn gì. Tuy nhiên, ở trường hợp của hàng xóm, việc phải làm việc khi nghe trẻ con khóc to mỗi ngày thực sự có thể gây mệt mỏi và căng thẳng kéo dài. Điều này cần sự thông cảm từ hàng xóm, sự cố gắng dỗ con và tìm ra nguyên nhân của người mẹ, hàng xóm láng giềng nhường nhịn nhau, hòa giải là tốt nhất.