Hai bố con đứng đợi mẹ làm tóc mà không một lời than vãn hay cằn nhằn khó chịu.

Tết đến là dịp chị em náo nức đi mua sắm, làm đẹp để chuẩn bị một “giao diện” hoàn hảo cho năm mới. Thế nhưng nếu đã có gia đình và đặc biệt là đang trong giai đoạn chăm con nhỏ, đến thời gian đi vệ sinh còn khó khăn thì công cuộc làm đẹp ngày Tết với các mẹ bỉm lại càng gian nan hơn. Không ít người vì chẳng kiếm được ai trông con giúp nên đành ngậm ngùi nói “không” với mua sắm, làm tóc, làm móng,… trong vài năm. Những lúc này, nếu ở bên cạnh chị em có những anh chồng tâm lý, sẵn sàng trông con để vợ đi làm đẹp thì sẽ vô cùng tuyệt vời.

Mới đây, TikTok cũng hot rần rần với đoạn video anh chồng trẻ địu con chờ vợ làm tóc. Được biết, tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn video này kèm dòng trạng thái: “Chồng địu con cho vợ đi làm tóc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiếu mới xong mà không thấy cằn nhằn gì. Anh chồng bao người mơ ước.”

hình ảnh

Anh chồng địu con chờ vợ làm tóc suốt 9 tiếng. Ảnh: TikTok T.

Đoạn video quay lại cảnh anh chồng đang địu con đằng sau lưng đứng chờ vợ đang ở trong  tiệm làm tóc. Sát Tết, tiệm làm tóc tất bật đông người nên thời gian làm cũng lâu hơn, thế nhưng người chồng không than vãn nửa lời mà chỉ địu con đằng sau lưng, đứng yên chờ vợ. Ngay cả bé con cũng vô cùng ngoan ngoãn, không quấy khóc để mẹ yên tâm làm đẹp.

hình ảnh

Hình ảnh ân cần, chu đáo của người chồng khiến ai cũng xuýt xoa khen ngợi. Ảnh: TikTok T.

Sau khi vợ làm tóc xong, anh chồng đã có mặt ngay lập tức. Trên tay anh là tiền để thanh toán cho bộ tóc  mới của vợ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ chứng tỏ người đàn ông này ân cần, chu đáo đến mức nào với vợ mình. Hình ảnh này khiến nhiều chị em phải xuýt xoa ghen tị, không ít người còn gọi người đàn ông này là “anh chồng quốc dân”.

- Đúng là chồng nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng mà. Chồng mình nhờ trông con có một xíu để chạy ra tiệm làm móng. Mới được nửa tiếng đã hối gọi về ngay lập tức vì con khóc không biết dỗ làm sao. Đúng chán!

- Nhìn hai bố con dễ thương quá. Cả hai đều kiên nhẫn đứng chờ mẹ đi làm đẹp. Gia đình này chắc chắn rất hạnh phúc.

- Vợ đẹp thì chồng cũng nở mặt nở mày. Thiệt chẳng hiểu sao giờ vẫn có nhiều ông chồng khó khăn trong việc làm đẹp của vợ. Nhìn anh chồng quốc dân này mà học hỏi nè.

- Con mình dính mẹ suốt ấy nhưng Tết này ông xã cũng động viên mình cứ đi spa, làm tóc, làm móng ăn Tết, ổng ở nhà giữ con cả ngày cho luôn, hehe. Nhiều lúc cũng sợ con bị này bị kia nhưng càng lo sẽ càng mệt mình, tốt nhất cứ tin tưởng ông chồng cho đầu óc thoải mái. Lâu lâu cũng cần xả stress mà.

- Có con nhỏ đúng là khó đi làm đẹp thiệt mà. Chồng mình thì không khó khăn gì nhưng con bé quá, đi rồi nó cứ khóc không ngừng. Đi cũng lo lắng chẳng biết ở nhà sao nên mấy năm nay chả làm tóc ăn Tết gì được cả ấy. 

- Xem cái này mà thấy tủi thân thực sự nha trời! Nhớ hoài nhớ mãi năm đó, mình mới sinh con được 8 tháng là chuẩn bị Tết. Từ lúc bầu bì là đã bỏ bê bản thân, không dám đụng chạm làm đẹp gì vì sợ hại con rồi. Nghĩ con cũng đã cứng cáp nên muốn đi tút tát lại một chút mà chồng thì không cho, nhất quyết không giữ con giùm vì bận…. chơi game. Xong còn nói vào mặt mình là lấy chồng sinh con rồi làm đẹp cho ai coi. Thực sự tổn thương không bao giờ quên được. Nhìn người ta được chồng yêu thương thấu hiểu mà mình cứ thấy ghen tị trong lòng dù biết như vậy là xấu tính, hic.

Năm hết Tết đến, chắc chắn nếu đã là phụ nữ, ai cũng muốn những phút giây chăm sóc bản thân để có được một ngoại hình rạng rỡ, ưa nhìn nhất, các mẹ bỉm sữa cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được người thân hỗ trợ trong chuyện chăm sóc con cái. Em quan sát thấy xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người chồng luôn xem việc nhà, việc con cái là bổn phận của vợ. Chính định kiến này khiến chị em phải vất vả quay cuồng, có người vừa phải đi làm, vừa chăm con lại ôm hết việc nhà, đến chút thời gian dành cho cá nhân cũng là điều thật sự xa xỉ.

Với những chị em có con nhỏ, việc sắp xếp thời gian dành cho bản thân chắc hẳn sẽ khó khăn so với lúc còn độc thân. Thế nhưng chỉ cần người đàn ông bên cạnh luôn quan tâm, thấu hiểu thì chắc chắn chị em vẫn sẽ có những phút giây thoải mái cho riêng mình để xua tan căng thẳng, mệt mỏi. Hơn nữa, khi có một ngoại hình chỉn chu, rạng rỡ, chị em cũng sẽ tự tin hơn rất nhiều. Ai nói đã làm mẹ rồi thì không thể xinh đẹp? Hy vọng những người chồng sẽ thấu hiểu được điều này, thể hiện được trách nhiệm của mình với gia đình để những người vợ, người mẹ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn, nhất là trong dịp đầu năm mới.