“Lúc đấy tôi không chần chừ gì, tôi quyết định hiến gan cho con. Tôi có thể cho con tất cả, chứ không riêng gì lá gan”

“Cha thương con nhưng cha không nói, mẹ thương con mẹ không giấu một lời.”. Tình thương của cha dành cho con thường ít tỏ bày, hiếm khi nhìn thấy, nhưng cha yêu con cũng nhiều như mẹ yêu con. Đứng trước lựa chọn, cha không chần chừ chọn cứu con, như câu chuyện người cha nghèo Bắc Ninh hiến gan cứu con trai gần đây.

Bé trai Nguyễn Quang T. (Yên Phong, Bắc Ninh) 13 tuổi mắc hội chứng Wilson, chỉ 5 tháng sau khi mổ tim. Niềm vui chưa trọn thì tin dữ ập đến, bố mẹ bé đứng ngồi không yên bởi nhà nghèo, họ đã chạy vạy khắp nơi để mổ tim cho con. Những tưởng con sẽ khỏe mạnh, ngờ đâu lại mang thêm bệnh hiểm nghèo khác.

hình ảnh

2 tuần trước, cha mẹ bé T. kiệt quệ vì không biết xoay đâu ra đủ tiền để ghép gan cho con

Mẹ bé đang mang thai tháng cuối gần như không dám ngồi nghỉ vì lo lắng số tiền quá lớn để thực hiện ghép gan, trong khi con thì đang từng giây, từng phút chiến đấu giành giật mạng sống với tử thần. Bé T. được phẫu thuật tim vào tháng 7, ca mổ thành công khiến gia đình mừng vui. Không ngờ 3 tháng sau phẫu thuật, con trai tự dưng hay sốt, mệt mỏi, vàng da, vàng mắt, bụng ngày một chướng to ra. Đến bệnh viện, cháu bé được chẩn đoán mắc suy gan cấp, bệnh Wilson. Đây là một rối loạn di truyền hiếm gặp khiến đồng bị tích tụ trong gan, não và một số cơ quan quan trọng khác của cơ thể, gây ra rất nhiều rối loạn từ não, ý thức, da, vận động…

hình ảnh

Kíp bác sĩ ghép gan cho cháu bé 13 tuổi.

Bao năm qua, để chạy chữa cho con, cha mẹ bé T. đã phải chạy vạy đủ cách. Trước tình thế nguy cấp, người cha nghèo sẵn sàng hiến gan cứu con. Nhưng chi phí cho một ca ghép tạng là rất lớn, chưa kể chi phí thuốc chống thải ghép cho sau này, gia đình đã quá kiệt quệ.

Ngày 19-12, GS-TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết tuần vừa qua bé T. đã được ghép gan. Do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cậu bé 13 tuổi được hỗ trợ một phần kinh phí từ bệnh viện và các nhà hảo tâm để có thể ghép tạng khẩn cấp

"Lúc đấy tôi không chần chừ gì, tôi quyết định hiến gan cho con. Tôi có thể cho con tất cả, chứ không riêng gì lá gan. Tôi mong con cũng cố gắng như bố để một ngày nào đó, ca phẫu thuật thành công, hai bố con cùng về nhà", người cha hiến gan cho con trai 13 tuổi xúc động.

Theo VNN, sau ca ghép, bệnh nhi được chăm sóc theo chế độ đặc biệt 24/24h. Sức khỏe của trẻ hiện diễn biến ổn định và đang tiếp tục được theo dõi chặt tại bệnh viện.

hình ảnh

Bé trai hồi phục tốt sau ca ghép gan


TS.BS Lê Văn Thành, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy, Bệnh viện 108 cho biết, với trường hợp bệnh nhi nói trên, nếu không ghép gan thời gian sống không còn nhiều. Để thực hiện được ca ghép này, bệnh viện và nhiều nhà hảo tâm đã cùng hỗ trợ kinh phí cho em.

Như vậy là cháu bé trong tình trạng nguy cấp đã được kịp thời ghép tạng. Cư dân mạng cũng bày tỏ sự xúc động về tình phụ tử thiêng liêng này:

Tình phụ tử vô bờ bến. Mong 2 bố con khoẻ lại để cùng về vui tết với gia đình nhé.

Tình cha, ôi nó thiêng liêng không thể viết thành lời. Chúc anh và cháu mau bình phục, chúc gia đình anh hạnh phúc. Anh thật đáng để mọi người ngả mũ kính phục. Cha có thể cho con tất cả huống chi là gan, câu nói này tôi thấy anh thật to lớn và vĩ đại.

hình ảnh

Tình cảm cha mẹ là thiêng liêng nhất, chúc cho 2 cha con sớm hồi phục tốt để cùng nhau đón năm mới vui khoẻ hạnh phúc!

Mong con mau khỏe mạnh, bố con rất thương con. Bác cũng là người cha có con nhỏ nên bác hiểu cảm giác của cha mẹ dành cho con trẻ!

Tôi luôn có niềm tin trên thế gian này ông bố nào cũng làm vậy với con của mình.

 "Bố có thể cho con tất cả" thật xúc động. Mong 2 bố con nhanh bình phục và ổn định sức khỏe. Cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến với gia đình anh.

Tình phụ tử thiêng liêng, mong rằng sau này lớn lên nhớ cố gắng đừng làm gì phụ lòng ba mẹ. Chúc con mau khỏe.

Hầu hết đều bày tỏ sự cảm thông với bậc làm cha làm mẹ khi chăm con bệnh, và ngưỡng mộ câu nói của người cha hiến gan cứu con trai. Hi vọng rằng mọi đứa trẻ trên đời đều có thể nhận được sự yêu thương vô bờ bến của cha, các mẹ nhỉ?

TH