Câu chuyện về nữ điều dưỡng chăm sóc con trai nuôi bị bại não suốt 42 năm khiến ai nghe qua cũng vô cùng khâm phục.

Năm 1978, cô Bành Thị Liên, một nữ điều dưỡng ở Hồ Nam, Trung Quốc phát hiện một bé trai 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà mình. Bên cạnh đó là một mảnh giấy ghi ngày sinh của bé.

Người phụ nữ 31 tuổi khi đó đã không do dự, cô quyết định nuôi đứa bé và đặt tên con là Chí Tường với mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến với con. 

Do vợ chồng cô chưa có con nên cả hai dồn hết tình yêu thương cho con trai nuôi. Đồng thời, sự xuất hiện của đứa trẻ đã làm không khí gia đình thêm ấm áp. Nhưng ông trời bao giờ cũng biết thử thách lòng người. Năm Chí Tường 2 tuổi, thấy con phát triển không bình thường, vợ chồng cô Bành cho con đi khám. Kết quả cho thấy cậu bé bị bại não. Bác sĩ nói với cô Bành rằng Chí Tường sẽ không thể đi lại và nói chuyện trong suốt quãng đời còn lại.

Từ đây, cuộc đời cô Bành - nữ điều dưỡng chăm sóc con trai nuôi bị bại não suốt 42 năm chuyển sang một ngã rẽ mới đầy gian nan, thậm chí tình cảm vợ chồng cũng trở nên xa cách do cô quyết tâm giữ lại đứa trẻ để nuôi. Trong khi đó, mẹ chồng và chồng cô muốn cô phải đem Chí Tường vào trại mồ côi.

Trong suốt 42 năm, tuy không cùng huyết thống nhưng nữ điều dưỡng chưa bao giờ phàn nàn vì phải vất vả chăm đứa con nuôi bệnh tật, ốm yếu. Cô làm hết mọi việc cho con, từ ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh...

hình ảnh

Chồng cô qua đời năm 2011, điều đó có nghĩa cuộc sống của cô Bành trở nên chật vật hơn vì cô chỉ còn dựa vào lương hưu của mình để lo cho Chí Tường.

Không chỉ được chính quyền địa phương trao danh hiệu "tấm gương đạo đức", câu chuyện về cô Bành và những hy sinh thầm lặng của người mẹ nuôi đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. 

hình ảnh

Khi được phỏng vấn, nữ điều dưỡng cho biết cô chưa bao giờ hối hận khi nhận nuôi Chí Tường và cô hạnh phúc nói rằng: “Tôi sẽ chăm sóc con trai đến hơi thở cuối cùng”. 

Chí Tường tuy phải sống với thể trạng khiếm khuyết nhưng bù lại cậu được ban cho tình mẫu tử tuyệt vời. Tuy chỉ là mẹ nuôi nhưng cô Bành đã dành tất cả tình yêu cho cậu - thứ tình yêu bao la chưa bao giờ cạn kiệt. 

Chợt nghĩ có những người mẹ sinh con ra nhưng lại tàn nhẫn bỏ rơi con, thậm chí cố tình cướp đi sự sống của con. Dẫu biết mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng việc từ bỏ đứa con do chính mình đẻ ra là điều khó có thể chấp nhận. 

Chỉ mong tất cả chúng ta hãy suy nghĩ thấu đáo khi muốn tạo ra những đứa con. Trong tình thế chẳng đặng đừng, hãy cố gắng tìm giải pháp tốt nhất cho con, đừng để con ngoài trời nắng nóng bị kiến bu đen hay nằm chơ vơ ở hố ga lạnh lẽo. Như vậy tội con lắm mẹ ơi!

Nguồn bài và ảnh: dailymail