Một người cha ốm nặng đã dồn hết sức lực cuối cùng để chải tóc cho con gái như một món quà sinh nhật. Ngồi trước giường bệnh, đôi bàn tay run run, ông cầm chiếc lược chải những bím tóc xinh xắn cho con gái với tình yêu thương vô bờ bến.

Nếu trên đời còn tồn tại một thứ tình yêu không vì giàu nghèo mà thay đổi, không phai nhạt theo thời gian, thậm chí không đòi hỏi đền đáp thì đó chính là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái.

Hỏi thật các mẹ, các mẹ có thể yêu thương cha mẹ mình như yêu thương con mình? Trước khi kết hôn, nhiều người nghĩ rằng làm gì có chuyện mình sẽ hết lòng vì một ai đó hơn cha mẹ mình chứ. Nhưng sau khi có con, ta sẽ nhận ra rằng nước mắt muôn đời chảy xuôi. Tình thương của cha mẹ chỉ có phủ tràn từ trên xuống dưới, làm gì có chuyện nước mắt chảy ngược.

Một người cha ở Yên Đài, Sơn Đông đã khiến nhiều cư dân mạng cảm động khi chải tóc cho con gái lần cuối như một món quà nhân ngày sinh nhật của con. Hành động này để bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của mình dành cho con gái, bởi vì ông biết rằng thời gian của mình đã kiệt.

hình ảnh

Ảnh BJH

Theo một người trong cuộc, người đàn ông đã nằm trên giường bệnh một thời gian dài, thậm chí không thể ngồi dậy được và cần có người chăm sóc trong cuộc sống hàng ngày. Cũng may là con cái đều đã lớn, có gia đình riêng và tự chủ về tài chính để có thể thay phiên chăm sóc bố.

Hôm nay là sinh nhật của con gái, cả nhà định nấu một bữa thật ngon đãi con gái ăn mừng, ông bố cũng nghĩ tới, muốn tặng quà sinh nhật cho con gái. Trong những trường hợp bình thường, các ông bố sẽ rất vui khi được tặng quà sinh nhật cho con gái mình, nhưng món quà sinh nhật của ông bố này đã khiến mọi người rơi nước mắt.

Người đàn ông nói rằng bây giờ mình là một người vô dụng, và ông không có gì để cho con gái mình, vì vậy hãy để ông giúp con gái tết tóc, như khi con còn bé. Dẫu gắng hết sức, một mình ông cũng không làm được nữa. Dù sao nằm trên giường làm việc gì cũng vất vả, chỉ có thể cầm lược giúp con gái chải gọn gàng từng cái một. Sau một hồi, cậu em trai ngồi kế bên cũng giúp búi tóc chị gái lại để bố khó nhọc buộc lại bằng dây chun, buộc xong không quên ngậm chiếc lược vào miệng chải nhẹ nhàng lần nữa.

hình ảnh

Ảnh BJH

Người đàn ông hoàn thành toàn bộ quá trình nằm trên giường bệnh, còn người phụ nữ để cha mình vừa chải đầu vừa khóc. Đôi mắt của người cha đầy yêu thương và kiên nhẫn.

Lần chải tiếp theo chẳng biết có xảy ra nữa không? Nó thể hiện rõ tình yêu của người cha dành cho con gái mình. Bằng giọng nói yếu ớt, ông nói hiện tại ông chỉ có khả năng này, có thể sang năm sẽ không được thấy con gái tổ chức sinh nhật, đây là lần cuối cùng ông giúp cô tết tóc làm quà sinh nhật.

Nước mắt lưng tròng, ông nhìn con gái bằng ánh mắt yêu thương, dịu dàng nói: “Con à, bố đã tết tóc cho con từ khi con còn nhỏ. Bố rất tiếc là bây giờ không thể giúp con tết tóc gọn gàng như trước. Bố không biết có thể ở bên con bao lâu nữa, nhưng mong là con lúc nào cũng vui vẻ trong sinh nhật của mình".

“Ngày tháng đã trôi qua. Đây có thể là lần cuối cùng bố tết tóc cho con. Mong con sẽ mãi trân trọng ký ức này và để tình phụ tử sâu nặng này cùng con đi qua từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Rốt cuộc ông cũng yếu đến mức chỉ có thể chải và cột tóc cho con. Khi cha cô chải đầu xong, người phụ nữ đã khóc nức nở, cô quay lại ôm cha mình mà nước mắt giàn giụa. Con dù bao nhiêu tuổi vẫn là đứa con bé bỏng của cha mẹ.Trong lòng cô có chút ấm áp, biết bím tóc như vậy là quà của cha cô dốc hết tâm sức tặng, cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên.

hình ảnh

Ảnh BJH

Đoạn clip cảm động nhanh chóng lan truyền trên mạng và nhận được sự đồng tình của vô số cư dân mạng. Nhiều người cho biết hành động cắn chiếc lược của người cha khiến họ nhớ lại thời thơ ấu của mình, một cử chỉ mà nhiều bậc cha mẹ thực hiện khi chải tóc cho con mình. Hành động đơn giản này đã truyền tải được tình cảm gia đình bền chặt và gợi lên trong mỗi người những suy nghĩ yêu thương về những người thân trong gia đình. Tình yêu thương và sự đồng hành mà cha mẹ dành cho con cái là không thể thay thế trong cả cuộc đời. Chúng ta nên trân trọng và biết ơn tình yêu của họ, đồng thời nên dành nhiều thời gian hơn và quan tâm đến những người thân trong gia đình mình.

Người cha này dù đang bệnh nặng vẫn có thể làm được hành động chu đáo như vậy cho con gái khiến dân mạng không khỏi ấm lòng và cảm động. Các mối quan hệ gia đình và họ hàng là của cải quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nên trân trọng và bảo vệ gia đình của mình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và biến gia đình trở thành nơi ấm áp và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của chúng ta. Video này nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng những người và thời gian xung quanh chúng ta một lần nữa, đồng thời khiến chúng ta biết ơn và trân trọng những người thân trong gia đình mình hơn. Đôi khi chúng ta có thể phớt lờ những người xung quanh vì áp lực công việc và cuộc sống, nhưng khi chứng kiến ​​những câu chuyện cảm động như vậy, chúng ta mới thực sự nhận ra tầm quan trọng của những người thân trong gia đình.

hình ảnh

Ảnh BJH

Cầu chúc cho người cha mau chóng bình phục, mong rằng ông và con gái luôn có khoảng thời gian vui vẻ và cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời.

Điều quan trọng nhất trên thế giới này là gì? Không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là tình cảm gia đình ấm áp, là tình yêu thương của cha mẹ. Cha mẹ yêu con vô bờ bến, ngay cả khi nằm trên giường bệnh cũng không bao giờ quên quan tâm đến con. Cũng giống như ông bố này, vào ngày sinh nhật của con gái, ông bố nằm liệt giường nhất quyết tự tay thắt bím tóc cho con gái khiến nhiều người bật khóc.