Bố mẹ bất ngờ ra đi cùng lúc, 8 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi. Người ngoài cũng lo 8 đứa trẻ sao mà sống tiếp, rồi ai sẽ thay bố mẹ nuôi dạy chúng nên người.

“Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo”, câu hát này lại vẳng về khi nhớ đến gia đình có 8 đứa trẻ mồ côi vì bố mẹ qua đời một lượt. Đứa lớn nhất mới 12 tuổi, út nhất chỉ mới 9 tháng tuổi ở thời điểm bố mẹ ra đi.

Nhà ông bà nội lại thuộc diện hộ nghèo. Chú thím quyết cưu mang hết cả 8 đứa cháu về nuôi, cộng với 2 con nhà chú thím là tròn chục đứa trẻ. Gánh nặng dạy dỗ, nuôi nấng với họ thật sự quá lớn rồi.

Trước đó, trang nước ngoài đưa tin ngày 25/11 năm ngoái, cặp vợ chồng trẻ ở Nghi Xuân, Giang Tây, xứ Trung đã ngộ độc khí trong phòng trọ và qua đời, để lại 8 đứa con thơ dại bơ vơ không nơi nương tựa.

Đã 1 năm trôi qua từ sự việc tang thương, nhiều người tò mò không biết 8 đứa trẻ giờ đã về đâu, được ai nuôi dạy???

Hình ảnh những đứa trẻ ngơ ngác đội tang cho bố mẹ với đôi mắt trong veo chưa biết chuyện khiến nhiều người xót xa. Ai cũng lo không biết sau này người nào đứng ra nhận nuôi một lúc cả 8 đứa trẻ này. Vì các bé hãy còn quá nhỏ, nuôi và dạy cùng lúc 8 đứa thật sự là một thử thách rất lớn.

hình ảnh

Con thơ chịu tang trắng cho bố mẹ. Ảnh: sohu

Gia đình vốn đã khó khăn, phải nhờ đến người thân giúp đỡ mới đủ sống. Nay bố mẹ các con đã qua đời, những đứa trẻ vô tội sẽ ra sao mới là vấn đề đáng quan tâm. Nhiều người trách sinh con chi mà quá nhiều, để rồi chẳng may bố mẹ gặp bất trắc, con cái không biết làm sao.

Họ đã có tính toán cho tương lai của những đứa trẻ, nhưng người ra đi thì cũng ra đi rồi. Họ không còn có thể bù đắp lỗi lầm và làm tròn trách nhiệm bố mẹ được nữa nhưng những đứa trẻ là vô tội, vì hiện thực là các bé đã đến thế giới này và có quyền được lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một số người ngỏ lời xin con nuôi, nhưng tách chị em các cháu ra thì quá tội. Nhà bà nội thuộc hộ nghèo, muốn nuôi nấng hết thảy 8 đứa cháu cũng lực bất tòng tâm. Không nỡ để con cháu bơ vơ, vất vưởng, chú thím quyết định mang hết cả 8 đứa cháu về nhà mình cưu mang, nuôi nấng.

Bởi lẽ, đối với những đứa trẻ này, được ở bên những người thân yêu thương mình thật lòng tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với việc lớn lên trong một môi trường xa lạ. Bởi suy cho cùng thì hơi ấm của tình cảm gia đình là điều không thể thay thế.

hình ảnh

8 đứa trẻ, chị lớn mới 12 tuổi, em nhỏ nhất 9 tháng tuổi. Ảnh: sohu

Nhà chú thím cũng đã có hai đứa con đang học THCS, cộng với 8 đứa trẻ này, nhà có chẵn một chục đứa trẻ phải nuôi nấng, dạy dỗ. Đến đây thì có nhiều người lạ lắm nha mọi người.

Theo thông tin thì những đứa trẻ mồ côi này sẽ được viện trợ cho đến 18 tuổi. Đi học cũng không cần đóng học phí. Thấy vậy, có mấy người xấu bụng nói rằng chú thím quyết giành các cháu về nuôi là để hốt trọn khoản viện trợ kia. Dù gì cũng là người thân của người ta, cưu mang cháu về nuôi thì bị nói ăn tiền viện trợ. Còn nếu bỏ cháu không nuôi thì sẽ bị lên án này nọ. Thật sự không biết sao cho vừa lòng.

Có viện trợ thì đã sao? Không cần lo tiền học phí thì đã sao? Nuôi dạy trẻ nhỏ đâu phải chỉ tiền bạc là xong. Chỉ với chú thím và ông bà nội già cả, liệu có thể nuôi dạy cùng lúc 10 đứa trẻ nên người. Liệu họ có thể đảm bảo cho 8 đứa trẻ không còn bố mẹ cuộc sống hòa thuận, đối xử công bằng hay không đó mới là điều đáng nói.

Và sự việc bố mẹ qua đời để lại 8 đứa con mồ côi cũng gây ra một chủ đề nóng hổi khác. Không chỉ là hoàn cảnh nghèo khó của một gia đình mà nó còn bộc lộ sự thâm căn cố đế trong tư tưởng sinh con nối dõi.

Có người nghi ngờ việc sinh đến 8 đứa con là vì cố chấp. 4 đứa con đầu tiên là con gái, đứa thứ 5 là con trai nhưng chẳng may khiếm thính. Đứa thứ 6, 7 là cặp sinh đôi con gái. Đến đứa thứ 8 vừa được 9 tháng tuổi là con trai. Phải chăng họ vì cố gắng tìm một đích tôn toàn vẹn mà sinh đến tận 8 đứa con.

hình ảnh

Các cháu được chú thím cưu mang. Ảnh: sohu

Bình thường, còn đủ bố mẹ gia đình đã khó khăn. Giờ chẳng còn bố mẹ nữa, rồi số phận, tương lai của những đứa trẻ này sẽ về đâu. Đã 1 năm trôi qua từ ngày thương tâm năm ngoái, những đứa trẻ có vẻ vẫn đang được chăm sóc tốt. Hiện tất cả đang ở nhà chú thím.

Nhà chú thím cũng khó khăn, nhưng họ nói sẽ cố gắng chắt chiu để nuôi các cháu. Dù gì những đứa trẻ cũng có tiền viện trợ hàng tháng, trách nhiệm nặng nề nhất chính là nuôi dạy các cháu nên người. Chỉ mong chú thím có thể hết lòng chăm lo cho 8 đứa trẻ, bù đắp tình thương cho các con khi không còn bố mẹ.

Xem thêm:

Thấy vui vì phát hiện sớm và bổ sung prebiotic mỗi ngày

Con em được hơn 2 tháng mà cứ sau tầm 9-10h đêm là bé quấy khóc dữ dội, dỗ mãi mới chịu nín

Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh