Được biết, cặp vợ chồng này nói với bảo mẫu rằng, họ sắp thừa kế một số tiền lớn. Sau đó, họ biến mất hơn 1 tháng nay.

Trên mạng xã hội, không hiếm khi chúng ta bắt gặp những trường hợp như cha mẹ giao con cho người khác. Phần lớn họ là những người trẻ lỡ dại, hoặc vì điều kiện mà không thể nuôi được con. Câu chuyện của cặp vợ chồng dưới đây được cho là không đáng thông cảm nhất, ít nhất là từ cư dân mạng.

Theo SMCP, một cặp vợ chồng ở đại lục để lại đứa con của họ cho một bảo mẫu và nói rằng họ sắp thừa kế 400 triệu nhân dân tệ (1400 tỷ đồng) rồi biến mất vì nợ cô ấy 110.000 nhân dân tệ (khoảng 386 triệu đồng).

hình ảnh

Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, nhiều người nghi ngờ cặp đôi này không phải là cha mẹ ruột mà lợi dụng đứa trẻ để lừa đảo.

Cặp đôi đến từ Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc, đã để đứa trẻ 5 tháng tuổi lại cho một bảo mẫu mà họ thuê chăm sóc con, nhưng chưa  trả đồng nào.

Cặp vợ chồng gửi con ở nhà cô bảo mẫu cả ngày lần đêm. Khoảng 2 tuần mới đến 1 lần. Người bảo mẫu họ Yu cho biết cô được hứa trả mức lương hàng tháng là 7.000 nhân dân tệ (khoảng 25 triệu đồng). Họ tuyên bố họ sắp nhận được rất nhiều tiền thừa kế từ gia đình của người vợ. Tuy nhiên, dù đã làm việc được vài tháng nhưng cô vẫn không được trả lương và thậm chí còn cho hai vợ chồng kia vay 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng).

“Tôi đã đưa hết tiền tiết kiệm cho họ nhưng từ tháng 11 năm ngoái đến nay tôi vẫn chưa nhận được lương. Họ nợ tôi và số tiền tôi mượn từ anh trai tôi. Không có thu nhập, tôi vẫn phải chăm sóc con của họ”, cô nói với Đài Phát thanh và Truyền hình Hắc Long Giang.

hình ảnh

Cô đưa ra bằng chứng giao dịch tài chính với cặp đôi qua WeChat.

“Họ nói họ đang ở Thiên Tân. Nó khá kỳ quái. Họ đi thừa kế khối tài sản mà bạn trai của mẹ đứa trẻ để lại từ 10 năm trước”, Yu nói.

Để có được sự tin tưởng của bảo mẫu, 2 vợ chồng đã cho cô xem ảnh chụp màn hình mà họ khẳng định là tài sản thừa kế, trong đó có vàng, đồng hồ sang trọng và két an toàn.

Họ cũng cho cô xem ảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và nói rằng đó là một khách sạn ở quận Daowai của Cáp Nhĩ Tân mà họ sẽ sớm sở hữu. Dựa trên “bằng chứng” đó, cô cho họ vay thêm tiền.

Sau khi cặp vợ chồng biến mất hơn 1 tháng nay, cô Yu gọi đến khách sạn sau khi tìm thấy số điện thoại trên mạng, nhân viên phủ nhận mọi thông tin về tên người chủ của cô. Kiểm tra kỹ hơn bức ảnh giấy chứng nhận tài sản, cô thấy một số văn bản đã bị chỉnh sửa, có lẽ là bằng phần mềm chỉnh ảnh.

Những nỗ lực liên hệ với 2 vợ chồng kia qua điện thoại hoặc WeChat đều không thành công, khiến bảo mẫu Yu đối mặt với tình trạng khốn khó hiện tại. Cô vừa chăm sóc bé gái 5 tháng tuổi, vừa nợ nần và không có thu nhập.

hình ảnh

Tình huống của cô bảo mẫu đã làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, nhiều người khuyên cô nên báo cáo sự việc với cảnh sát vì nghi ngờ cô có thể là mục tiêu của một vụ lừa đảo táo bạo.

Nhiều người trên mạng nghi ngờ cặp vợ chồng mất tích không phải là cha mẹ ruột của đứa bé bị bỏ rơi, có người còn cho rằng có khi họ đang ở ... tù nên mới gửi con cho bảo mẫu.

“Họ có phải là cha mẹ thực sự không? Tại sao không mang đứa trẻ theo nếu định đòi quyền thừa kế số tiền lớn như vậy?”

“Cô nên báo cáo chuyện này với cảnh sát. Truyện này nhiều lỗ hổng quá. Rất khó có khả năng người yêu cũ của cô ấy sẽ để lại cho cô ấy tài sản thừa kế như vậy trừ khi đứa trẻ là của anh ta. Điều này có vẻ giống như một trò lừa đảo”

“Cặp vợ chồng này có thể đã bắt cóc hoặc bỏ rơi đứa trẻ. Trong cả hai trường hợp, đó là việc tày trời”

Sau khi vụ việc được giới truyền thông vạch trần, nó nhanh chóng gây ra phản ứng mạnh mẽ từ mọi tầng lớp xã hội. Nhiều người đã lên án hành vi của cặp đôi, cho rằng họ không chỉ thiếu tinh thần trách nhiệm với con cái mà còn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với trật tự xã hội và đạo đức. Đồng thời, nhiều người bày tỏ sự thông cảm với trải nghiệm của người phụ nữ và mong cô có thể tìm được cặp vợ chồng kia trong thời gian sớm nhất.

Hiện, lực lượng công an địa phương đã vào cuộc điều tra vụ việc. Họ sẽ sử dụng những manh mối do cô Yu cung cấp để truy tìm tung tích của cặp đôi và tìm ra sự thật càng sớm càng tốt.  Theo cư dân mạng đại lục, sự việc này không chỉ cho thấy thái độ vô trách nhiệm của từng bậc cha mẹ đối với con cái mà còn khiến xã hội phải suy ngẫm về tầm quan trọng của việc giáo dục gia đình và bảo vệ trẻ em trong xã hội hiện nay. Cần nâng cao ý thức trách nhiệm và ý thức pháp luật của cha mẹ, đảm bảo mọi trẻ em đều có thể lớn lên trong môi trường lành mạnh và an toàn. 

Tổng hợp từ SMCP