Hành động dũng cảm của bé trai 8 tuổi hiến tủy cứu chị gái lay động trái tim nhiều người.

Bé trai 8 tuổi hiến tủy cứu chị gái là minh chứng không có điều gì quan trọng hơn tình thân. Sự dũng cảm của cậu bé khiến nhiều người xúc động. Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng con rất nhạy cảm và hiểu chuyện. Không màng đau đớn hay hiểm nguy, con tình nguyện làm người hiến tủy cứu chị.

Theo thepaper, Xiao Jing, 11 tuổi, đến từ Từ Châu, Giang Tô, TQ không may mắc căn bệnh bạch cầu. Vào thàng 8 năm ngoái, Xiao Jing hiếm khi bị sốt nhưng đột nhiên cô bé có dấu hiệu mắc bệnh. Gia đình đưa bé đến bệnh viện khám và được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính. Kể từ đó, Xiao Jing được đưa vào Khoa Huyết học của một bệnh viện ở Từ Châu.

hình ảnh

Tháng 1 năm nay, tình trạng của cô bé đã được kiểm soát hiệu qảu. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết để phục hồi hoàn toàn cần phải ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tủy). Sau các cuộc kiểm tra sàng lọc cho các thành viên trong gia đình, Xiao Chen, 8 tuổi, em trai Xiao Jing là người phù hợp nhất.

Cha mẹ bé bị đặt vào thế khó. Họ vừa hy vọng con gái sẽ sớm được hồi phục nhưng vẫn do dự: “Con trai còn quá nhỏ để chịu đựng những khó chịu khi lấy tế bào gốc. Thằng bé có biết được hậu quả của việc phải hiến tủy hay không”.

Trong khi bố mẹ vẫn còn chưa biết đặng bên nào, con trai họ dũng cảm đứng lên và tình nguyện là người hiến tủy cứu chị gái. Đây cũng là người hiến tủy trẻ nhất ở Từ Châu.

Cậu bé không sợ đau cũng không màng nguy hiểm. Khi được hỏi con phải làm gì để cứu chị, bé trai mỉm cười và nói rằng: “Con không sợ đau. Con phải ăn nhiều hơn để tăng cân cứu chị”.

hình ảnh

Mặc dù đã tìm ra được người hiến tủy phù hợp nhưng một vấn đề khác là nhóm máu của Xiao Jing thuộc nhóm máu hiếm. Khả năng bé có thể phải cần truyền máu trong quá trình điều trị.

Vào thời điểm dịch bệnh, lượng máu dự trữ không đủ, đặc biệt là nhóm máu cần cho Xiao Jing. Sau tất cả nỗ lực từ phía tình nguyện viên và các nhân viên chăm sóc, khó khăn đã được giải quyết. Cuối cùng có thể đảm bảo Xiao Jing được hoàn thành ca ghép tủy.

Hình ảnh hai đứa trẻ nhìn chằm chằm qua tấm kính bệnh viện khiến những ai chứng kiến khó cầm được nước mắt. Có lẽ vì sức khỏe tiềm ần nên Xiao Jing phải tạm thời được cách ly với người nhà trong thời gian dịch bệnh. Bên ngoài, em trai chạm tay lên tấm kính, đưa đôi mắt ngước nhìn chị dường như muốn ôm lấy chị. Gần đến thế nhưng dù cố thế nào cũng không thể chạm lấy nhau. Bởi vậy nên mà khoảnh khắc hai chị em được gặp nhau, ôm chầm nhau gây xúc động mạnh. Xiao Jing đặt một nụ hôn thấm thiết lên má em như một lời cảm ơn sâu sắc tự tận lòng trước tình cảm của em dành cho mình.

hình ảnh

May mắn thay, ca phẫu thuật thành công suôn sẻ. Sáng ngày 15/5, Xiao Jing rời khỏi trung tâm ghép tủy của bệnh viện và được chuyển đến phòng khám đa khoa để tiếp tục điều trị.

Thật mừng khi ca ghép tủy đã thành công suôn sẻ. Cuối cùng, sự dũng cảm của bé trai 8 tuổi hiến tủy cứu chị đã mang đến phép màu. Phải chăng chính sức mạnh tình thân có thể biến những điều không thể thành có thể? Xiao Jing, cô bé tội nghiệp bị trọc đầu vì những đợt trị liệu vẫn từng phút, từng giờ giành lấy sự sống giờ đây đã được trao cơ hội được sống, được viết tiếp ước mơ của mình. Cha mẹ con cũng không còn canh cánh nỗi lo. Tất cả đớn đau đã qua, mong con sẽ mau chóng bình phục để trở về với gia đình. Bố mẹ hẳn sẽ rất tự hào về các con.

Nguồn: Chinastory, thepaper