Hình ảnh em bé 2 tuổi nằm trong chiếc giường được thiết kế riêng ở khu vực chuồng lợn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Để con có được cuộc sống tốt đẹp nhất, bố mẹ nào cũng ao ước sẽ lo cho con có thể ăn ngon mặc đẹp, đi học ở những ngôi trường chất lượng và được ở trong những ngôi nhà tiện nghi, sạch đẹp. Tuy nhiên, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, có rất nhiều phụ huynh buộc phải đưa con theo khi đi làm. Điều này đồng nghĩa với việc những đứa trẻ đó chắc chắn phải trải nghiệm "không gian mưu sinh" của bố mẹ từ sớm. Không phụ huynh nào mong muốn con chịu khổ nhưng đôi khi vì hoàn cảnh mà họ phải ngậm ngùi làm như vậy.

Mới đây, hình ảnh một bé trai 2 tuổi nằm trong chiếc giường ở khu vực chuồng lợn cũng nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Nhìn ảnh thì cũng có thể dễ dàng nhận thấy bé trai đang nằm chơi trong một chiếc giường có đủ chăn ấm nệm êm. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là chiếc giường của em bé lại được đặt trong khu vực chuồng lợn. Nằm tại giường của mình, cậu bé có thể với tay “cưng nựng” những người bạn nhỏ đang ở chuồng bên cạnh.

hình ảnh

Khu vực trang trại nuôi lợn của anh Dương. Ảnh: Sohu

Bé trai này tên là Nhị Bảo, năm nay 2 tuổi, bố của bé là anh Dương, 27 tuổi và làm việc tại trang trại nuôi lợn của gia đình. Ngoài Nhị Bảo, vợ chồng anh còn một bé trai lớn hơn tên là Đại Bảo. Vợ anh Dương vốn là giáo viên tại một ngôi trường tiểu học cách nhà khá xa, mỗi tuần chỉ có thể về quê thăm chồng con một lần, con trai lớn hiện ở với cô và người mẹ cũng chịu trách nhiệm đưa đón, chăm sóc Đại Bảo. Ở quê, anh Dương vừa làm việc tại trang trại nuôi lợn, vừa chăm sóc con trai nhỏ 2 tuổi Nhị Bảo.

Hiện tại đang trong giai đoạn lợn đẻ nên anh Dương lại càng bận rộn hơn trước. Vì phải theo dõi lợn mẹ và lợn con rất tỉ mỉ, chăm sóc cũng đòi hỏi nhiều công đoạn rắc rối hơn nên anh Dương gần như dành toàn bộ thời gian trong ngày ở trại lợn. Dù nhà ở gần trại lợn, có thể chạy về thường xuyên nhưng vì lo lắng, anh Dương không thể để con trai 2 tuổi ở nhà một mình. Do đó, người cha đã có một quyết định hết sức táo bạo, đó là đưa cậu con trai 2 tuổi đến trang trại lợn cùng với mình để có thể vừa làm việc, vừa trông chừng con an toàn.

Ông bố họ Dương đã đóng hẳn một chiếc giường ở chuồng lợn dành riêng cho con trai. Trong chiếc giường này, anh trang bị đủ chăn nệm, gối và một số món đồ chơi cho cậu con trai nhỏ. Trang trại có tổng cộng hơn 20 chuồng lợn, chiếc giường của Nhị Bảo chỉ chiếm chút diện tích khá nhỏ ở một góc nên không ảnh hưởng gì mấy. Từ khi có chiếc giường này, anh Dương có thể yên tâm làm việc, vừa chăm sóc lợn, vừa giao hàng lại vừa có thể trông nom con một cách vô cùng tiện lợi.

hình ảnh

Nhị Bảo rất thích thú khi được ở gần bố và chơi đùa cùng các bạn lợn. Ảnh: Sohu

Dù biết việc cho con ở chung khu vực chuồng lợn thực sự khá kỳ cục nhưng anh Dương cho biết mình không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể để con trai ở nhà một mình vì có quá nhiều nỗi lo. Đưa cậu bé đến trang trại lợn, anh có thể yên tâm hơn rất nhiều. Tuy vất vả nhưng ông bố này cũng cảm thấy vui khi con trai ngoan ngoãn, không quấy khóc và còn cực kỳ thích việc chơi đùa, kết bạn với các bạn lợn con. Có Nhị Bảo ở bên cạnh, anh Dương như được tiếp thêm sức mạnh, làm việc cũng năng suất hơn do niềm vui có con đồng hành cùng với mình.

Đăng tải hình ảnh con trai đang chơi cùng những chú lợn con, anh Dương hài hước chia sẻ: "Thằng nhóc đang bắt nạt bạn cùng phòng của mình". Loạt ảnh khiến dân mạng vô cùng tò mò nhưng cũng rất thích thú, ai cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết cậu bé Nhị Bảo đang sống với bố ngay tại trang trại lợn.

Anh Dương cho biết mình đang cố gắng sắp xếp thời gian và công việc để chăm sóc cho con nhiều hơn. Khi có con, ai cũng muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Tuy nhiên, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác và có những trường hợp bố mẹ buộc phải để cho con phải chịu vất vả đôi chút.

Thế nhưng nhìn những hình ảnh đáng yêu này em lại thấy cậu bé Nhị Bảo rất hạnh phúc khi được ở gần bố. Không những thế, bé trai còn vô cùng thích thú vì mỗi ngày đều có cơ hội cùng đồng hành, chơi đùa với những bạn lợn nhỏ của mình. Đây có thể là hạt giống gieo mầm cho lòng nhân ái, tình yêu thương động vật trong tâm hồn ngây thơ, trong sáng của cậu bé.

Theo các chuyên gia, những đứa trẻ yêu động vật, thiên nhiên từ nhỏ thường có tâm hồn rất giàu cảm xúc, con giàu lòng nhân ái và cũng biết yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh nhiều hơn. Chính vì thế, bố mẹ nếu có điều kiện nên tạo cơ hội cho con gần gũi các loại động vật và môi trường xung quanh mình. Dĩ nhiên là con còn nhỏ, khi tiếp xúc với các loại động vật đều cần bố mẹ đồng hành để đảm bảo sự an toàn. Hãy cố gắng nuôi dưỡng tình yêu thương động vật và môi trường thiên nhiên trong con để khi lớn lên, trẻ có thể dễ dàng trở thành một người tốt và có ích cho xã hội bố mẹ nhé.