Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng, trên hành trình đó, người phụ nữ đôi khi phải kiêm nhiệm luôn cả trọng trách của người đàn ông trong gia đình. Tất cả chỉ vì con.

Thời nay, suy nghĩ của mọi người đã thoáng hơn trước rất nhiều, thế nhưng khi nhắc đến vấn đề ly hôn hay làm mẹ đơn thân, chắc chắn sẽ vẫn còn tồn tại những quan điểm trái chiều khi xem đây là một trong những thất bại lớn của người phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu để có thể trở thành một người mẹ đơn thân tốt, phụ nữ đã phải cố gắng mạnh mẽ và hoàn thiện bản thân rất nhiều. Người mẹ trong câu chuyện dưới đây chắc hẳn sẽ khiến không ít chị em cùng chung hoàn cảnh khác phải rơi nước mắt vì cảm động.

Zhang, năm nay 8 tuổi, là con của một bà mẹ đơn thân. Cậu bé thường xuyên bị những đứa trẻ khác trêu chọc, cười cợt vì cậu không có bố. Chưa hết, lũ trẻ còn nói rằng mẹ Zhang là người thứ 3, ở cái làng này, ai cũng biết mẹ của Zhang thường xuyên ra vào nhà của một ông cụ đã 80 tuổi. Không có gì mờ ám sao phải ra vào lén lút như thế?

Mỗi lần bị trêu chọc, Zhang rất buồn và tức giận nhưng cậu bé chẳng thể làm gì vì đám bạn quá đông. Nhưng đôi lúc cậu bé cũng bị hoang mang, không biết liệu những điều lũ bạn nói có đúng là sự thật hay không. Khi có quá nhiều lời xì xầm, Zhang quyết định âm thầm tìm hiểu sự thật để minh oan cho mẹ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Một buổi sáng cuối tuần, Zhang nói dối mẹ rằng  mình sẽ sang nhà bà ngoại ở gần đó để chơi với con của cậu. Thế nhưng sau đó, cậu bé không qua nhà bà mà lại âm thầm trốn dưới gầm giường phòng của mẹ. Khi nằm ở đây, vô tình Zhang nghe được cuộc điện thoại từ mẹ. Bà gọi cho ai đó và nói rằng sẽ có mặt ngay để dọn dẹp, nấu ăn cho cụ ông.

Thì ra, mẹ của Zhang hiện đang làm giúp việc cho cụ ông này. Bình thường, cuối tuần, bà sẽ không nhận làm vì muốn có thời gian ở bên cạnh con trai. Nhưng hôm nay con trai lại nói sẽ sang nhà bà ngoại ở hai ngày, thấy ở nhà rảnh rỗi, bà đã quyết định đi làm để kiếm thêm thu nhập.

Từ trước đến nay, mẹ chưa bao giờ nói với Zhang rằng bà làm giúp việc. Mẹ Zhang luôn nói với cậu bé rằng, mẹ đi làm trong một công ty lớn, thế nên con cứ yên tâm và không có gì phải xấu hổ khi nói về mẹ.

Cậu bé sau đó đã lén đi theo mẹ và đúng là đã thấy bà vào nhà cụ ông mà mọi người vẫn hay bàn tán. Buổi tối, Zhang đã hỏi thẳng mẹ. Ban đầu, bà có vẻ lúng túng, không biết tại sao con trai biết được chuyện này nhưng sau đó bà đã thừa nhận mọi chuyện. Sở dĩ bà phải nói dối con trai là vì bà lo ngại con trai khi đến trường sẽ bị bạn bè trêu chọc. Bản thân đã là một người mẹ đơn thân, bà không muốn chuyện làm giúp việc lộ ra sẽ khiến con bị bạn bè xem thường. Công việc giúp việc cho người già tuy vất vả nhưng gia đình nhà chủ đã cho mẹ Zhang làm theo giờ, cuối tuần cũng có thể ở nhà để chăm sóc, chơi đùa với Zhang. Hơn nữa, mức lương cũng đủ cho việc trang trải cho cuộc sống của cả hai mẹ con.

Lúc này, cậu bé Zhang mớ bật khóc nghẹn ngào vì thương mẹ. Cậu bé cho biết mẹ không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì vì cô giáo đã dạy rằng nghề nào cũng cao quý như nhau, miễn là mẹ lao động và kiếm tiền chân chính. “Con không bao giờ xấu hổ vì mẹ đâu”, cậu bé 8 tuổi vừa nói vừa ôm mẹ khóc.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Trước tình cảm của con, mẹ Zhang cũng không thể kìm được nước mắt khi con trai còn nhỏ nhưng đã ngoan ngoãn hiểu chuyện. Làm mẹ đơn thân nghĩ là áp lực nhân lên gấp bội, thế nên bà đã luôn phải cố gắng, phấn đấu làm việc chăm chỉ hết mức để có tiền lo cho con trai. Câu chuyện như chạm đến trái tim của những người mẹ đơn thân khác, rất nhiều người đã để lại bình luận để trải lòng về hoàn cảnh của mình:

- Đồng cảm quá, mình cũng làm mẹ đơn thân. Hồi xưa cũng phải đi giúp việc nhà cho người ta ròng rã hết 5 năm trời, nhưng may mắn là con mình rất thương mẹ, giờ có công việc ổn định hơn rồi nhưng vẫn nhớ mãi khoảng thời gian đó.

- Mẹ đơn thân là phải gánh trách nhiệm gấp đôi so với bình thường, vừa làm bố vừa làm mẹ. Nể những người mẹ đơn thân còn không hết nữa là, chắc gì mình đã giỏi bằng người ta đâu.

- Mình cũng làm mẹ đơn thân, ly hôn ra khỏi nhà không có một đồng cắc, chỉ có con gái ở bên cạnh. Nhiều lúc cũng yếu đuối lắm nhưng rồi nhận ra mình gục thì con mình ai lo, thế là cứ vậy tiến lên. Trộm vía giờ cuộc sống cũng ổn.

Một mình nuôi con, những người mẹ đơn thân có thể mạnh mẽ đương đầu sóng gió thật sự là những người phụ nữ rất đáng nể phục. Chẳng có gì là thất bại khi bạn là một người mẹ đơn thân lúc nào cũng cố gắng hết sức để nuôi dạy con cái nên người. Thế nên thiết nghĩ, những bà mẹ đơn thân hãy luôn tự tin với cuộc sống của chính mình. Khi chính bản thân mình độc lập, tự tin, con cái cũng sẽ hưởng lợi từ nguồn năng lực tích cực đó và nhờ vậy, con sẽ có được một tương lai tươi sáng hơn.