Sinh non ở tuần 23, chỉ nặng 450gr và còn nhỏ hơn một lon sữa bột, em bé đã từng được đoán có cơ hội sống rất mong manh.

Một bé trai sinh non ở tuần 23 nặng 450 gram đã kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của mình với sự khỏe mạnh, 1 năm sau khi các bác sĩ đã từng thông báo rằng cơ hội sống sót rất nhỏ nhoi.

Em bé sinh non nhỏ hơn hộp sữa

Cathrine Bakke, 34 tuổi, được cho biết con trai của cô, Shaka, chỉ có cơ hội sống sót rất nhỏ và có khả năng sẽ bị tổn thương não khi chào đời quá sớm, mới chỉ 23 tuần và khi sinh ra chỉ nặng 1lb 2oz tức khoảng 450 gram. Người phụ bếp và chồng chưa cưới của cô, Randy Robertson, 47 tuổi đã không được phép bế con trai của họ trong hơn 2 tuần sau khi bé chào đời vì bé quá yếu.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Tuy nhiên, đứa trẻ nhỏ hơn một hộp sữa khi mới sinh đã bất chấp tất cả, many mắn và mạnh mẽ bước sang 1 tuổi vào tháng 9 vừa qua. Bà mẹ 3 con Cathrine cho biết cậu bé hiện khỏe mạnh như bao đứa trẻ mới biết đi tinh nghịch khác.

Cô nói: “Tôi chưa bao giờ gặp một đứa trẻ sinh non chào đời sớm như thế và lớn lên khỏe mạnh như thế. Khi sinh ra con chỉ dài 29cm, phải mất 3 tuần các bác sĩ mới nói rằng con sẽ sống sót, đó là khoảng thời gian đau buồn, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng hôm nay con cũng giống như bao đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc khác. Con đã vượt qua mọi tình huống xấu được bác sĩ cảnh báo”.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Shaka dự kiến ​​chào đời vào đầu tháng 1 năm nay, nhưng thế giới của Cathrine bị đảo lộn khi cô bị vỡ ối ở nhà, khi mới mang thai được 22 tuần 2 ngày. Bà mẹ 3 con đến từ Alta, Na Uy đã được trực thăng đưa đến bệnh viện gần nhất, nơi các bác sĩ cảnh báo đứa bé có thể mất nếu cô chuyển dạ trước 23 tuần. Trong nỗ lực cuối cùng để cứu đứa bé, các bác sĩ đã cố gắng kéo dài giúp bà mẹ 3 con chuyển dạ càng lâu càng tốt và cô ấy đã sinh con 6 ngày sau đó khi được 23 tuần và 1 ngày.

Mẹ đã từng phải nghĩ đến “giữ hay mất con”

Tuy nhiên, thử thách của người mẹ vẫn chưa kết thúc, và cô ấy đã phải trải qua vài tháng đau đớn một mình trong bệnh viện chăm sóc con trai được các bác sĩ tiên lượng là không thể vượt qua được, trong khi chồng cô phải ở nhà chăm sóc 2 đứa con gái nhỏ.

Cô cho biết: “Trước khi con được sinh ra, các bác sĩ đã chuẩn bị tâm lý cho cô rằng con sẽ là đứa bé đa dị tật. Bại não và chảy máu đại não là những mối lo ngại chính. Khi Shaka được 2 hoặc 3 ngày tuổi, họ nói nếu tình trạng đứa bé trở nên tồi tệ hơn, tôi phải chọn lựa cho con việc có tiếp tục hay không. Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua".

hình ảnh

Ảnh: mirror

Ban đầu, Shaka bị chảy máu nhẹ do các vấn đề về não và ruột, nhưng cả hai tình trạng này đã khỏi trong vòng 2 tháng trước khi các bác sĩ phẫu thuật cho đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé. May mắn thay, tình trạng bệnh tình không xấu đi, nhưng Cathrine phải ở bệnh viện gần 4 tháng cho đến khi đứa con nhỏ có thể tự thở.

Em bé sinh non 23 tuần Shaka không cần thở oxy vào cuối tháng 12 năm ngoái và cuối cùng 2 mẹ con đã được phép trở về mái ấm vào đêm giao thừa, trước cả ngày dự sinh mà đáng lẽ ra lúc đó cậu bé mới ra đời. Sau 4 tháng chào đời, cuối cùng cậu bé đã được gặp 2 chị gái của mình.

Cathrine cho biết: “Thật tuyệt vời khi có thể đưa con về nhà. Khi bạn ở trong bệnh viện, bạn không bao giờ cảm thấy con mình hoàn toàn là con mình vì luôn có y tá và bác sĩ túc trực”. Sau tất cả gia đình 5 người đã ở cạnh nhau và đứa trẻ nhỏ hơn lon sữa bột đã khỏe mạnh lớn lên.