Đi khám 8 lần bác sĩ cứ bảo con giả bệnh, không ngờ con thật sự bị chứng ung thư máu hiếm gặp.

Cô bé 6 tuổi Elizabeth đã được đưa đến A&E 8 lần để khám sau khi bé nói về cơn đau hông, nhưng luôn được bác sĩ cho về nhà mỗi khi có kết quả khám, họ cho rằng cô bé chỉ đang giả mạo bệnh. Nhưng cuối cùng bé gái 6 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu hiếm gặp, sau nỗ lực không ngừng nghỉ của người mẹ vì tin con mình đang đau thật.

8 lần bác sĩ bảo con giả bệnh, cuối cùng con bị ung thư máu hiếm gặp

Cô Emma Osborne đã 8 lần đưa con gái Elizabeth đến A&E khi cô bé kêu đau hông dữ dội. Nhưng mỗi lần khám đều không thấy gì bất thường và Elizabeth được cho về nhà, bác sĩ thậm chí còn nói với Emma rằng có thể cô bé đang giả ốm.

Vào tháng 3, Elizabeth thức dậy và hét lên vì đau đớn ở vùng hông, sau khi uống một liều paracetamol dành cho trẻ em và xoa bóp, cơn đau chỉ tồi tệ hơn, người mẹ đã đưa con đi khám ở Trung tâm Y tế Queen's A&E ở Nottingham. Tại đây con được chụp X-quang và xét nghiệm máu, họ cho rằng Elizabeth có thể bị đau hông nhẹ thường gặp ở trẻ em sau khi ốm.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Nhưng đứa bé không hề bị ốm trước đó. Khoảng 6 tuần sau, con gái tỉnh dậy và la hét một lần nữa, nhưng lần này là chân trái bị đau, và lại đi bệnh viện. Nhiều lần liên tục trong vài tuần và bác sĩ chỉ khám, cho về và bảo quay lại nếu bị đau nặng hơn. Thậm chí bác sĩ còn bảo đây là vấn đề của việc nuôi dạy con cái, rằng bé gái đang thao túng cha mẹ, cố tình giả ốm.

Người mẹ nói: “Tôi thực sự thất vọng vì trong sâu thẳm, tôi biết có điều gì đó không ổn với con mình, điều đó không hiển thị trên X-quang hoặc xét nghiệm”. Ở lần khám thứ 8, con được chẩn đoán là thiếu hụt vitamin D, nhưng dùng thuốc vẫn không thuyên giảm.

Nhưng điều kinh hoàng bắt đầu vào tháng 6, khi một cục u không đau phát triển trên má Elizabeth, ban đầu được cho là một vấn đề răng miệng. Quá trình chụp cắt lớp MRI đã phát hiện thấy một xương bất thường ở chân, có khối u ở mặt, khắp hộp sọ và xương hàm. Kết quả sinh thiết một khối u trên mặt đã xác nhận điều tồi tệ nhất, rằng bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu hiếm gặp.

Sau 7 tháng ròng rã, cuối cùng gia đình đã có được câu trả lời về bệnh tình của con. Elizabeth được chẩn đoán vào ngày 6 tháng 10 và bắt đầu quá trình hóa trị kéo dài 2,5 năm mệt mỏi ngay sau đó.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Lời cảnh báo “hãy tin vào con mình, tin vào bản năng người mẹ”

Bà mẹ Emma muốn cảnh báo những bà mẹ khác hãy tin tưởng vào con họ và bản năng làm cha mẹ, nhất là con cảm thấy không khỏe.

Bà mẹ Emma, ​​đến từ Beechdale, Nottingham cho biết: “Nghĩ rằng con bạn đang mang căn bệnh ung thư trong người suốt 7 tháng trời mà không được chữa trị thì thật là kinh khủng. Tôi muốn cảnh tỉnh nhận thức nên tin tưởng vào bản năng làm cha mẹ của bạn vì bạn hiểu con mình nhất. Tôi tức giận và tôi đã chiến đấu hết mình trong 7 tháng mà không ai coi trọng tôi”.

Một phát ngôn viên của Nottingham University Hospitals Trust, cho biết: “Chúng tôi rất tiếc nếu Elizabeth hoặc mẹ của bé cảm thấy họ đã không được lắng nghe. Đáng buồn là ung thư ở trẻ em có thể rất khó chẩn đoán, đặc biệt là với một dạng rất hiếm như thế này, và nhân viên y tế thường cần thực hiện nhiều xét nghiệm để loại trừ các tình trạng khác trước khi đi đến chẩn đoán.

Chúng tôi chúc Elizabeth hồi phục nhanh chóng và đặc biệt kêu gọi mọi người hãy đảm bảo rằng sẽ liên hệ với bác sĩ nếu họ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với con mình”.