Một người mẹ đã nói về sự đau lòng khi mất con chỉ 8 giờ sau khi đứa bé chào đời.

Stacey và Fabian Scott, đến từ Wallsend ở Tyne and Wear, đã kể về 8 giờ quý giá được ôm con sinh non trước khi mất con mãi mãi.

8 giờ cho mãi mãi

Một người mẹ đã kể về sự đau lòng khi cô chỉ có 8 giờ được ở cạnh đứa con vừa chào đời của mình, trước khi cuộc chia ly vĩnh viễn xảy đến. Dù đã có dấu hiệu thai nhi giảm chuyển động dần từ tuần 18, người mẹ này vẫn cố gắng giữ lấy con.

Ở tuần thứ 26, người mẹ có hiện tượng chảy máu, phải nhập viện theo dõi 3 ngày. Sau đó 2 tuần, cô bị đau bụng dữ dội và đứa trẻ hầu như không còn chuyển động. Cả 2 vợ chồng lập tức đến bệnh viện kiểm tra, Stacey ngay lập tức được mổ cấp cứu, sinh non sớm 12 tuần khi thai nhi mới được 28 tuần.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Đứa bé sinh ra đã phải nhận tin dữ đó là phổi con không phát triển bình thường, khó mà qua khỏi. Thế giới của 2 vợ chồng như đảo lộn, họ nghẹn ngào kể lại rằng mình đã có cô con gái xinh đẹp nhất thế giới này, và họ chỉ còn 8 tiếng để ôm con, âu yếm con trước khi đứa bé trút hơi thở cuối cùng.

8 tiếng ở bên con đối với họ chính là cả một đời, âu yếm con 8 tiếng chính là gói gọn cho mãi mãi. Cả 2 vợ chồng trân trọng 8 giờ quý giá ở bên con và con gái nhỏ sẽ sống mãi trong ký ức và trái tim cha mẹ.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Người mẹ sau đó vẫn không thể nguôi ngoai việc mất đi con, cô đã từng nghĩ mình không thể vượt qua điều tồi tệ đó. Cô thấy khó khăn khi mỗi lần đến nơi nào đó lại tưởng tượng ra cảnh được nắm tay con gái nhỏ của mình đi dạo.

Những khoảnh khắc cuối cùng quý giá ở cạnh con gái đã được ghi lại bằng những bức ảnh vô giá. Đó chính là bằng chứng 8 giờ cho mãi mãi của tình mẫu tử, tình phụ tử.

Niềm vui trở lại với đứa bé thứ 2

Từ ngày con gái ra đi, tính đến lúc người mẹ kể câu chuyện này ra thì đã qua 3 năm, suốt 3 năm họ sống trong đau buồn và nỗi sợ sẽ phải gặp những đau thương tương tự dù luôn cố gắng để có con.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Vào tháng 5 vừa qua, khi Stacey cảm thấy không khỏe và đi khám, cuộc sống lần nữa bước ra khỏi đau thương khi cô được thông báo đã mang thai. Người mẹ vẫn không tin được đó là sự thật, thậm chí cô nghĩ mình đang mơ cho đến khi cô cảm nhận được những cú đá của con trai trong bụng. Sau tất cả những gì đã trải qua với con gái lúc trước, cô cảm thấy giờ mình đã được ban phước lành với bé trai thứ 2 này.

"Chúng tôi đã rất lo lắng trong lần mang thai này nhưng tình yêu và sức mạnh của gia đình sẽ giúp chúng tôi vượt qua”, 2 vợ chồng hạnh phúc chia sẻ khi thai nhi được 30 tuần và vẫn đang phát triển khỏe mạnh. Họ nói rằng hạnh phúc rồi sẽ đến cho người biết chờ đợi.

Trải qua 8 giờ ở bên đứa con mới sinh trước khi con mất mãi mãi, qua 3 năm đau khổ và sợ sẽ lại mất con nếu sinh đứa nữa, giờ đây cánh cửa hạnh phúc đang dần hé mở với họ thêm một lần nữa.