Mới 24 tuần con đã ra đời, chỉ to bằng bàn tay người lớn nhưng sức sống của con thật phi thường.

Bé mới chỉ nằm trong bụng mẹ được hơn 24 tuần, đã đến thế giới này sớm một cách bất ngờ. Khi chào đời, cậu bé sinh non chỉ nặng 720 gram, quá nhẹ cân và nhiều cơ quan chưa phát triển.

Gặp nhiều biến chứng sau sinh, cậu bé phải trải qua 119 ngày tại khoa hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Nhân dân huyện Luohu, sức sống mãnh liệt đã giúp con khỏe mạnh và được về với vòng tay mẹ.

Đứa bé sinh non chỉ to bằng bàn tay người lớn

Chị Sun 31 tuổi, đang mang thai hơn 24 tuần thì sinh non do những cơn co thắt không rõ nguyên nhân. Đứa bé chào đời chỉ nặng 720 gram, so ra chỉ tầm bàn tay người lớn. Do còn quá nhỏ và yếu, bé gần như không thở nổi, làn da trên người mỏng manh trong suốt, gần như có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ li ti dưới da, các cơ quan kém phát triển.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Trước đó người mẹ bị mắc chứng buồng trứng đa nang, rất khó mang thai, đứa con này là niềm hy vọng cuối cùng của cô. Cho nên dù con chào đời gặp nhiều biến chứng, gia đình vẫn nhất quyết giữ lại mạng sống cho con, dù hoàn cảnh gia đình không khá giả gì.

Bé đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh ngay sau khi chào đời và bị thông báo đang nguy kịch. Giám đốc khoa sơ sinh cho biết những đứa trẻ có tuổi thai nhỏ như vậy sống sót là rất hiếm và cháu cần phải vượt qua nhiều khó khăn như hô hấp, nhiễm trùng và tiêu hóa để có thể khỏe mạnh trở lại.

Bé đã liên tục cấp cứu hơn 10 lần, đặt nội khí quản để thông đường hô hấp và tiêm chất hoạt động bề mặt phổi, tình trạng cuối cùng đã tạm ổn định. Những ngày tháng sau đó, đứa trẻ nặng chưa đầy ký kia phải chịu điều trị nghiêm ngặt, quan sát 24/24. Xung quanh đứa bé nhỏ xíu là máy thở cao tần, lồng ấp và các thiết bị khác.

hình ảnh

Ảnh: QQ

119 ngày con đấu tranh để được sống khỏe mạnh

Trong suốt thời gian dài được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, do phổi kém phát triển nên con thường bị ngưng thở. Một đêm, tình trạng của bé đột nhiên xấu đi, ngưng tim và ngừng hô hấp.

Trải qua ba lần cấp cứu vào đêm hôm đó, cuối cùng con cũng lấy lại được hơi thở. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, bé còn mắc chứng không dung nạp thức ăn, chỉ hấp thu được một lượng sữa tối thiểu. Lại phải liên tục bơm hơi, hỗ trợ tiêu hóa cho con, từng bước một giúp con có thể lấy sữa qua đường uống.

Y tá khoa sơ sinh cho biết nếu trẻ khó thở thì phải ngừng cho trẻ bú, để trẻ nghỉ ngơi và tiếp tục bú sau khi thở đều lại. Mỗi lần con bú là mất 1 tiếng, đồng nghĩa ý tá phải đứng cho con bú sữa 12 tiếng 1 ngày.

Vì tình hình dịch bệnh, bố chưa thể về nhìn con, còn mẹ cũng không được vào chăm, chỉ có thể nghe điện thoại mỗi ngày từ y tá. Lần đầu tiên được xem video con trong phòng hồi sức, người mẹ xúc động: “Tôi đã rơi nước mắt khi xem đoạn video lúc đó”.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Khi tình hình của bé dần được cải thiện từng ngày, khoa sơ sinh đã bố trí mẹ được đến giường bệnh thực hiện liệu pháp kangaroo cho con. Đến  lúc này người mẹ lần đầu tiên đã có thể ôm con trong tay.

Trong thời gian nằm viện, bé trai sinh non nặng 720 gram đã trải qua 41 ngày hỗ trợ thở máy xâm nhập, 46 ngày hỗ trợ thở máy không xâm lấn, 9 lần cấp cứu khẩn và 8 lần cấp cứu nhẹ. Trải qua 119 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, cuối cùng cũng được xuất viện và trở về trong vòng tay của mẹ. Khi xuất viện, đứa bé đã nặng 3185 gram, các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn, không có biến chứng và hồi phục tốt.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Đứa trẻ sinh non chỉ 720 gram đã phi thường vượt qua 119 ngày sóng gió, bao phen ở ngay bờ vực sinh tử. Để được bước ra khỏi lồng ấp, rút đi máy trợ thở, có thể bú sữa bình thường là cả một ý chí mạnh mẽ muốn sống của con.

Một lần nữa nhắc nhở các mẹ đang mang thai nhất định phải chú ý chăm sóc bản thân thật tốt, để con được đủ ngày đủ tháng ra đời, khỏe mạnh khôn lớn.

Theo QQ