10 bảo vật trong cuộc đời mẹ đã bị con ‘đánh cắp’, nhưng mẹ hạnh phúc vì những đánh đổi ấy đáng giá.

Sau khi có con, mẹ phải hy sinh rất nhiều thứ, những thứ đáng giá trong cuộc đời mẹ cũng trao hết cho con. Có những bảo vật cuộc đời mẹ mất đi vì con mà mẹ còn không kịp hay biết, đến lúc nhìn lại chỉ biết thở dài “ừ thì thôi”.

Cái đầu

Sau khi có một đứa con, tất cả khoảng trống trong đầu mẹ sẽ được lấp đầy là con. Mọi mối bận tâm của mẹ đều là con, con là ưu tiên hàng đầu, dù mẹ mắc chứng hay quên nhưng cái gì liên quan tới con là mẹ nhớ hết.

hình ảnh

Ảnh: youaremom

Khát khao, ước muốn

Có con rồi, mẹ đã qua cái thời muốn gì thì làm ngay, muốn mua gì thì mua ngay. Mọi thứ đều được mang ra cân đo đong đếm xoay quanh con. Mọi khát khao ước muốn của mẹ đều bị đánh cắp bởi tã bỉm, sữa bột của con.

Trái tim

Trước đây, trái tim mẹ chứa được nhiều người lắm, giờ thì chỉ chứa mỗi con, còn chút xíu thôi thì dành cho ba và ông bà. Trước đây mẹ không nghĩ mình sẽ yêu ai một cách tuyệt đối như vậy, nhưng có con, con chính là điều tuyệt đối trong trái tim mẹ.

hình ảnh

Ảnh: exploringyourmind

Mẹ mất hết không gian riêng tư

Đồ chơi của con chiếm hết không gian cả nhà, trong phòng của mẹ, nhìn đâu cũng là đồ đạc của con, thậm chí đến chiếc giường, con cũng giành quá nửa, mà không sao, con chơi vui, ngủ ngon thì muốn tung hoành bao nhiêu cũng được.

Sở thích

Có con mẹ hy sinh rất nhiều sở thích thời son rỗi. Mẹ bỏ qua việc ngồi lười hàng giờ đọc sách hoặc xem phim, mẹ bỏ đi những buổi cà phê với bạn, mẹ bỏ luôn những kiểu tóc tiểu thư công chúa rườm rà, để chăm sóc con tốt hơn.

Vẻ ngoài trau chuốt

Thời con gái mẹ ăn diện cũng bảnh lắm, ra đường trau chuốt váy áo, tóc tai xinh đẹp. Từ lúc có con, mẹ chỉ chú ý đến gọn gàng là được, lịch sự là đủ, còn thời giờ để sơn móng, làm tóc, đứng thử cả chục cái váy thì thôi, bỏ qua.

Bạn bè

Nhiều người mẹ sau khi có con thì mất bạn, bởi phải ở nhà trông con, khó hẹn hò, khó lê la, nếu chọn thì tất nhiên chọn ở cùng con, lâu dần bạn bè nản, chẳng còn rủ rê đi đâu nữa.

hình ảnh

Ảnh: exploringyourmind

Chương trình yêu thích

Có con rồi, dù mẹ thích phim tình cảm, ba thích bóng đá thì cuối cùng đều phải xem phim hoạt hình hoặc chương trình thiếu nhi nếu có mặt con.

Tự do

Mẹ không còn thỏa thích muốn làm gì thì làm, không còn lê la hàng quán cả ngày, không còn những ngày ngẫu hứng đi chơi xa bất chấp. Cuộc sống của mẹ giờ tràn ngập sự hiện diện của con, thời gian của mẹ, tự do của mẹ đều dành hết cho con.

Khí chất

Từ khi có con, khí chất của một người phụ nữ trong mẹ đã dần biến mất. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên đã nhường chỗ cho la mắng, dữ dằn. Sau khi làm mẹ, hai chữ “thục nữ” dường như không còn liên quan gì đến mẹ nữa, chỉ có tã bỉm, tóc tai gọn gàng, phản ứng mạnh mẽ của một người mẹ trước những trò nghịch động trời của con.