Bạn có biết tại sao bạn lười không?

Đó là do bạn hông biết cái này nè.

Sự hông biết này làm bạn chẳng muốn làm gì cả.

Bạn biết bạn hông biết gì không? Đó chính là MEANING - tức là ý nghĩa từ "cái" mà bạn đang làm.

Bạn không biết làm việc đó có ý nghĩa gì.

Bạn có còn nhớ những việc mà mình bị ép buộc phải làm không?

Học bài, nhặt rau, nấu cơm, đi chợ, quét nhà, rửa bát...

Hãy những thói quen rất tốt cho con đường thành công của bạn như: học tiếng Anh, tập thể dục, dậy sớm, đọc sách...

Mỗi khi bạn bắt tay vào làm: “Chán quá, lại phải làm những thứ này nữa ời”.

Và thường là bạn sẽ trì hoãn nó. Hoặc là bạn sẽ làm qua loa.

Còn những việc như chơi game, xem phim, hẹn hò với gái... chẳng hạn. Những việc mà bạn thích thích ấy.

Cho bạn chơi bạn chơi cả ngày mà không biết chán. Thiệt sự là vậy.

TẠI SAO BẠN LƯỜI CÁI NÀY, NHƯNG LẠI SIÊNG CÁI KHÁC? 

Kiểu tựa tựa "việc nhà thì nhát, việc chú bác sao mày siêng dữ"!

Tại sao siêng cày game thế. Tại sao coi phim hoài hổng có chán. Tại sao, tại sao, tại sao?

Tại vì: Xem phim, chơi game... những thứ này nó đem lại kết quả có lợi... ngay tức khắc. 

Mà thường là như thứ gì càng dễ thấy kết quả, càng siêng làm.

Tui ít nghe ai nói lười chơi game, xem phim, đi chơi lắm à. Chỉ nghe lười học tiếng Anh, lười tập thể dục.

Những thứ bạn lười thường vốn chẳng thể có kết quả ngày một, ngày hai. Kết quả nó nằm ở tương lai cơ.

Mà tương lai xa lơ xa lắc, mịt mù, tăm tối.

Tương lai thì ai mà biết được có chuyện gì xảy ra. Nó làm bạn vô định.

Bạn chả biết những việc mình làm hiện tại bây giờ có đúng không. Có tốt không. Có nên không. Có cần thiết không.

Lỡ học hoài mà kết quả vẫn vậy thì sao? Lỡ đọc sách hoài mà vẫn ngu thì sao o_O.

Nếu học tiếng Anh mà một ngày mà có thể nói chuyện như người bản xứ, chắc ai cũng học.

Nếu tập gym một ngày mà 6 muối, chắc ai cũng bơi vào phòng gym. 

BẠN KHÔNG GIỐNG...CON LƯỜI LẮM 

Nhớ nhiều lúc bạn siêng thấy mồ. 

Em kia xinh xinh nhờ cái này cái kia là chạy răm rắp.

Mẹ mà cho tiền thì dạ dạ con đây ạ me yêu!

Bạn đâu có lười đâu.

Bạn chỉ lười khi phải nhồi vào đầu hàng đống từ vựng tiếng Anh chán ngắt.

Lười vì phải từ bỏ giờ ngủ nướng thêm 30 phút mỗi buổi sáng để dậy sớm.

Lười vì phải học thuộc những dòng chữ khô ngoằn ngoèo trong vở ghi.

Bạn chỉ lười khi phải làm những việc bạn không thích làm.

LÀM SAO ĐỂ KHÔNG THÀNH CON LƯỜI?

Nếu hông muốn lười, hãy tìm ra những điều mà bạn thích từ công việc bạn làm.

Đổi mới phương pháp học, môi trường, con người...

Ví dụ học tiếng anh chán quá thì xem phim tiếng Anh cũng được.

Hoặc là học một mình buồn thì rủ em xinh xinh học chung cho zui nhà zui cửa.

Hoặc là làm những gì bạn thích. Bỏ làm những thứ bạn không thích. 

Đơn giản thiệt. Nhưng mà ít chịu để ý.

Khi càng thích, bạn sẽ càng muốn làm. Bạn sẽ tự giác làm mà không cần ai ép buộc.

"Méo có cần mày nhắc, tao tự giác nhé >.

"Riêng chớ cái này tao siêng lắm".

=> Kết lại bài viết này là:

 "Bạn lười không phải vì bản chất của bạn là lười. Mà là do bạn không cảm thấy việc bạn làm, có ý nghĩa gì."

Vậy ha ~ 

hình ảnh


Theo: 99SimpleLife.

Tranh minh họa: Yaoyao Ma Van As