Hôm rồi được ông sếp kể cho một câu chuyện về mức lương 5 triệu. Câu chuyện nêu lên 3 trường hợp, người thứ nhất nhận mức lương ba triệu nhưng khối lượng công việc chỉ tương xứng với mức lương 3 triệu, còn người thứ hai nhận mức lương 5 triệu nhưng cũng chỉ làm khối lượng công việc tương ứng với mức lương 5 triệu và người thứ 3 thì nhận mức lương 5 triệu nhưng lại làm khối lượng công việc tương ứng với mức lương 10 triệu. Và ông đưa ra nhận xét: người thứ nhất sẽ không bao giờ khá lên được, còn người thứ hai thì chỉ làng nhàng, nhưng người thứ ba thì chắc chắn sẽ thành công vượt bậc. Bản thân mình không dám quá ngộ nhận nhưng 10 năm rồi mình toàn làm hơn người khác và toàn là trường hợp của người thứ ba, sau khi nghe câu chuyện đấy cũng thấy hay hay nhưng trả nhẽ lại tiếp tục 10 năm nữa như thế. 10 năm nữa thì đợi về hưu là vừa.