"Tâm trí của Paul Pogba đã không còn ở Man United" là lời chia sẻ của cựu hậu vệ đồng hương Mikael Silvestre sau cuộc nói chuyện với đàn em vào vài tuần trước.

Pogba không còn để tâm trí ở M.U

Từ trước khi bóng đá tại Anh bị tạm dừng vì Covid-19, Pogba đã không đóng góp được nhiều cho đội bóng chủ quản. Lần gần nhất tiền vệ người Pháp thi đấu cho Quỷ đỏ là từ dịp Boxing Day và theo Silvestre, đó cũng có thể là lần cuối.

Là một người gắn bó với Old Trafford trong suốt giai đoạn 1999-2008, Silvestre cảm thấy mình có trách nhiệm thông báo với đội bóng cũ về tình hình của Pogba sau buổi nói chuyện trước khi cả nước Anh bị phong tỏa:

"Chúng ta phải chờ đợi thôi nhưng không có vẻ là tâm trí của Pogba còn ở M.U. Tôi gặp cậu ấy trước lệnh phong tỏa và trông Pogba khá hạnh phúc, mọi người đều cư xử bình thường với cậu ấy. Pogba vẫn là một phần của M.U nên nếu cậu ấy ở lại thì chẳng có vấn đề gì. Tôi chỉ hy vọng chúng ta được nhìn thấy một Pogba tốt nhất trên sân cỏ. Lẽ ra Pogba phải đạt đỉnh cao trong sự nghiệp ở độ tuổi này với trải nghiệm ở M.U và ĐT Pháp. Thật tốt nếu Pogba có thể sát cánh cùng Bruno Fernandes trên sân".

Trước khi bóng đá bị dừng, M.U đã trải qua chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó chiến thắng tới 8 lần mà không hề cần Pogba. Đó là lý do mà Silvestre khẳng định: "Việc Pogba không đóng góp gì vào chuỗi trận vừa qua là một ví dụ khác cho việc một cầu thủ không tạo nên đội bóng. Chúng tôi có những trận đấu quan trọng mà không có sự phục vụ của người lẽ ra là nhạc trưởng, thế nhưng chúng tôi vẫn thể hiện tốt.

M.U luôn luôn có một tập thể đủ mạnh và một đội hình xuất phát đủ để giành kết quả tích cực mà không cần những cầu thủ hàng đầu. Mọi người nhớ Pogba vì những gì cậu ấy từng mang lại cho đội bóng nhưng chúng tôi mong muốn một sự ổn định hơn".Nguồn: BONGDAPLUS