Man Utd khởi đầu Ngoại hạng Anh 2022/23 không thể "tệ" hơn, dường như nó sẽ trở thành cơn ác mộng của fans clb này lẫn fans bóng đá chân chính. Thầy trò HLV Ten Hag gây thất vọng khi để thua Brighton 1-2 ngay tại sân Old Trafford. Đáng nói hơn, trên khán đài các CĐV MU lao vào đánh đấm lẫn nhau, khiến cuộc ngày đầu ra quân dường như càng thêm phần bi đát.


Bên ngoài sân Old Trafford nhóm cổ động viên có tên MU The 1958 đã tiến hành biểu tình rầm rộ, họ diễu hành đến khách sạn Lowry, vừa đi vừa hô vang "Chúng tôi muốn nhà Glazer ra khỏi đây". Các ông chủ người Mỹ gần như chưa bao giờ được ghi nhận sau gần 2 thập kỷ sở hữu đội bóng này. Và đương nhiên pháo sáng, pháo khói, cảnh hỗn loạn, xô sát không thể thiếu, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy trong lịch sử các trận ra quân của Man Utd ở Premier League.


<​img></​img>


<​img></​img>


<​img></​img>


Ronaldo vào sân từ ghế dự bị tuy nhiên quá muộn để "Quỷ đỏ" xoay chuyển cục diện trận đấu.​

<​img></​img>