hình ảnh

Mối quan hệ giữa Barcelona và cầu thủ giàu nhất CLB, Martin Braithwaite đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cuối mùa giải trước, HLV Xavi đã gạch tên Braithwaite ra khỏi đội hình và yêu cầu anh tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, tiền đạo 31 tuổi người Đan Mạch từ chối ra đi cho dù nhận được nhiều đề nghị hấp dẫn.

Braithwaite nói thẳng với ban lãnh đạo Barcelona rằng anh chỉ rời Nou Camp nếu nhận được đủ số tiền lương CLB này còn nợ, bao gồm 8 triệu euro trong hợp đồng kéo dài đến năm 2024. Tuy nhiên, cầu thủ này vốn là một doanh nhân thành đạt và sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 180 triệu euro. Việc anh căng thẳng với CLB Xứ Catalan đơn giản có thể là chỉ muốn sòng phẳng, qua đó công nhận đóng góp của anh.

Không đáp ứng được điều đó cũng như không thể gây sức ép với ngôi sao Đan Mạch, CLB Barcelona sử dụng truyền thông để tung các tin đồn xấu về Braithwaite. Điều này khiến Braithwaite bị chính người hâm mộ CLB xứ Catalan quay lưng, chỉ trích trong thời gian qua. Chính vì vậy, chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Đan Mạch - Michael Sahl Hansen đã lên tiếng cáo buộc Barcelona là CLB vô ơn, bắt nạt và quấy rối các cầu thủ họ không cần đến. Ông nói: “Cách Barcelona đối xử với Braithwaite thật tồi tệ. Họ giống như đang bắt nạt và quấy rối cậu ấy. Braithwaite đã đến giúp Barca trong giai đoạn khó khăn nhất, và bây giờ cậu ấy có đáng bị đối xử như vậy hay không? Thật xấu hổ cho một CLB tầm cỡ như Barcelona”.

Chúng tôi vẫn theo sát vụ việc này. Nếu Barcelona huỷ hợp đồng của Braithwaite trái phép, chúng tôi sẽ vào cuộc. Họ và Braithwaite cần hoàn thành hợp đồng 2 năm còn lại”.

Ngoài Braithwaite, Frenkie De Jong cũng gặp điều tương tự, Barcelona vẫn luôn tìm đủ mọi cách để đẩy họ ra đi, tuy nhiên học vẫn chưa làm gì sai trái hoặc quá mức.