Con trai mình năm nay 8 tuổi, mê ipad lắm lắm. Khi cấm xem ipad bé lại lân la vẽ hình nhà, lắp ráp lego, mò mẫm với bộ cờ vua. Năn nỉ mẹ chơi mà mẹ không đủ time để chơi. Tìm hiểu ra có cái trang web: chess.com, cho con vào chơi mà bé bị thua hoài, hắn bực nói chỉ thích chơi với mẹ (vì mẹ chơi dở, hắn thắng hoài). Mình suy nghĩ nếu con không được học hành bài bản sao thắng đc. Mình cũng muốn con rèn ý chí chiến đấu, ko nên dễ dàng bỏ cuộc. Thế nên...

Hè này quyết tâm cho con đi học cờ vua. Lên mạng kiếm các trường cờ mà nhiều quá. May có người bạn giới thiệu nên học chỗ các Thầy Thông-Thầy Thái. Tuần trước kiếm thông tin thấy ở Q7, nản ghê luôn. Hôm nay mình kiếm lại, thấy có Cơ sở 2 ở Nguyễn Thị Nhung, thế là hè này con đc học món con thích, thoát khỏi cơn nghiền Ipad. Nên cho bé theo đam mê của mình, mình biết vậy mà mấy năm rùi chưa làm đc. Giờ cảm thấy happy vì đã làm đc việc có ích cho con. Môn học cờ vua phù hợp để con sáng tạo, phát triển trí não thay vì thụ động xem ipad.

Mình chỉ có link facebook của trường, các mẹ có con quan tâm bộ môn cờ vua có thể tham khảo link này.


https://www.facebook.com/TruongCoVuaSmartchessHCM/

hình ảnh