Tên phim: Yakusoku no Neverland (The Promised Neverland, Miền Đất Hứa)


Tác giả truyện: Sáng tác bởi Shirai Kaiu, minh họa bởi Demizu Posuka 


Thể loại: Kì ảo đen tối, giật gân, phiêu lưu

hình ảnh


Nội dung:


Truyện lấy bối cảnh vào những năm 2045 tại một trại trẻ mồ côi nơi nhân vật chính Emma của chúng ta sinh sống. Cùng với cô còn có hai người bạn thân là Ray và Norman là những người đã sống ở trại trẻ này lâu nhất, ngoài ra còn có đến gần 40 đứa trẻ ở đây từ sơ sinh đến 11 tuổi. Hàng ngày bọn trẻ quây quần cùng nhau và cùng mama Isabella dọn dẹp, ăn uống, học hành và chơi đùa. Mỗi ngày đều trôi qua bình yên, bọn trẻ chỉ có 2 điều cần phải ghi nhớ đó là không được đi tới cánh cổng dẫn ra khỏi khu vực của trại trẻ và cũng không được vượt qua hàng rào ở trong khu rừng ở xung quanh. 


Vào ngày nọ, Connie - một đứa trẻ ở trại được nhận nuôi đã được mama dắt ra cổng nhưng cô bé lại quên mất con thỏ bông yêu quý của mình ở lại trại trẻ. Emma và Norman thấy vậy đã phá luật chạy tới cổng để đưa thỏ bông cho Connie. Nhưng khi tới nơi, Emma và Norman không thấy người nhận nuôi hay mama đâu cả, chỉ thấy Connie đã qua đời trong xe tải, hãi hùng hơn nữa khi họ đã phát hiện ra rằng bọn họ đang sống ở thế giới của quỷ, trại trẻ là nông trại, trẻ em là hàng hóa, lương thực của bọn chúng còn mama yêu quý mọi ngày lại chính là người giao hàng cho bọn quỷ. Quá sốc trước sự thật này, cả hai trên đường quay về đã quyết định sẽ lên kế hoạch đối phó với mama để đưa tất cả mọi người rời khỏi nơi này, dù là những đứa trẻ sơ sinh. Cuộc hành trình  tự cứu lấy chính mình đầy thử thách của những đứa trẻ bắt đầu.


Đánh giá: 10/10


Về mặt hình ảnh, truyện có nét vẽ rất đẹp và vô cùng đặc trưng, từng chi tiết đều được tác giả tỉ mỉ hoàn thiện, để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng người đọc. Mỗi nhân vật đều mang một màu sắc riêng, Emma năng động tươi tắn, Norman dịu dàng thông minh, Ray trầm tính thực tế, bộ ba không ai giống ai nhưng lại vô cùng hợp cạ. Dàn nhân vật phụ cũng được đầu tư kĩ lưỡng, họ đều có những khung cảnh nổi bật của riêng mình. Biểu cảm nhân vật và phần background cũng vô cùng bắt mắt. 
hình ảnh
Bộ truyện được chuyển thể thành phim 


Về mặt nội dung, dù truyện đi theo chiều hướng khá giật gân đen tối nhưng cốt truyện vẫn rất mới lạ. Từ đầu đã tạo nên một trại trẻ như chốn thiên đường, để rồi biến chính thiên đường ấy thành địa ngục, làm cho những đứa trẻ chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi “miền đất hứa” này. Truyện có rất nhiều phân cảnh làm người đọc bất ngờ bởi những cú “quay xe” thần sầu của tác giả, những tình tiết như thế này không hề bị đơ hay bị đẩy nhanh tiết tấu truyện mà lại rất hợp lí. Bên cạnh đấy, truyện dù là theo hướng phiêu lưu gay cấn nhưng cũng không thiếu những giây phút bình yên của bọn trẻ trên hành trình chạy trốn của chúng, những lúc chúng vui đùa và được sống đúng với tuổi của mình. Một điều nữa không thể không nhắc tới chính là những bài học quý giá về tình bạn, tình thân và tình người mà bộ truyện truyền đạt đến chúng ta. 


Xem phim: Yakusoku no Neverland (Miền Đất Hứa)