Mình biết phim này cũng công chiếu khá lâu rồi, nhưng tiện hôm bữa search netfilx ra thấy nên nói lại. Mình thấy nhiều người chê Chị Chị Em Em thậm tệ là sao nhỉ, bản thân mình cảm nhận đây là phim Việt chất lượng hiếm hoi ra rạp, về hình ảnh, kịch bản, âm nhạc, diễn xuất đều chỉn chu. Có thể xem không được như kỳ vọng nhưng vẫn ko thể chấp nhận kiểu chê phim dở tệ, bla bla. Riêng mình thì ủng hộ những phim như này, với Mắt Biếc sắp tới, để nhà làm phim bỏ thói làm phim ẩu tả, trân trọng sản phẩm hơn, tôn trọng khán giả hơn. Ý kiến riêng, ai ném đá kệ.

hình ảnh