Ngày tốt nghiệp chia tay nước khóc tới khóc lui, khóc lên khóc xuống buồn tủi đau khổ, đứa nào cũng hẹn 20 tháng 11 hội tụ trở về thăm trường thăm thầy cô rồi đi cà phê vậy mà: 

Đứa khóc nhiều nhất: 

-Ê mày năm nay có về thăm trường không ?

-Thứ mấy đấy ?

-Thứ sáu này chứ thứ mấy ?

-Quên mất thứ sáu này tao phải đưa mẹ đi khám bận lắm.

-Ừ! thế thôi nhé.

Đứa thứ 2 lúc còn đi học tình cảm với thầy cô lắm

-Alo về họp lớp không, thăm lớp cấp 3, thầy cô không ?

-Nhưng hình như không nghe được hay làm sao mà không thấy trả lời.

Đứa thứ 3, cũng thuộc dạng hoa khôi trong lớp

-Alo thứ sáu họp lớp mày có đi được không ?

-Tao đi làm rồi sao mà về thứ 6, thứ 7 chủ nhật còn về chứ thứ 6 về sao được.

Đứa thứ 4 hồi đó khá thân với tôi

-Năm nay bạn yêu có họp mặt với lớp rồi về thăm trường không ? 

-Không, tôi bận rồi bạn. Bạn có về không ?

-Tôi xem mọi người thế nào đã về 1 mình hơi ngại.

- Đứa thứ 5

-Về họp lớp, về trường không cu ?

-Điên à, họp lớp thì mấy năm một lần thôi.

- Đứa thứ 6

-20/11 này có về thăm trường không ?

- Không, bận rồi, mày rảnh thế?

-Kiên trì hỏi nốt đứa thứ 7:

-20/11 về trường không mày ?

-Tưởng lớp trưởng phải kêu gọi, mày rảnh thế, kêu gọi làm cái gì?

-Lớp trưởng có đi rồi mày có đi không ?

-Không.

Không biết bị làm sao nhưng bảy đứa tôi hỏi đứa nào cũng bảo không đi được. Thế mà lúc còn đi học cứ thề non hẹn biển rồi Khóc nóc các thứ. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam gửi tới tất cả những thầy cô một lời chúc chân thành nhất chúc thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống. Chúc thầy cô thành công trên con đường giảng dạy của mình, chúc thầy cô luôn mạnh mẽ để có đủ sức được dăn dạy những học trò nghịch như quỷ của mình.