Hôn nhân là quyết định quan trọng của đời người. Đối với phụ nữ, hôn nhân là cột mốc đánh dấu cuộc đời sang trang khác và vì thế đó là cả quá trình “cân não”. Bởi thế không phải ngẫu nhiên mà có khái niệm "khủng hoảng tiền hôn nhân". Gần như chỉ có phụ nữ mới rơi vào tình trạng khủng hoảng này, mặc dù đôi khi họ đã được chuẩn bị tinh thần, nhưng “khủng hoảng” cứ như cơn lốc xoáy, chỉ khi rơi vào đỉnh điểm, phụ nữ mới giật mình nhận ra.


Ngày càng có nhiều phụ nữ gặp tình trạng "khủng hoảng tiền hôn nhân"


Một cái gật đầu khi chàng cầu hôn, đôi khi đến thật tự nhiên vì cái gật đầu ấy xuất phát từ tình yêu, nó được quyết định ở một phần giây xúc cảm. Thế nhưng, sau cái gật đầu ấy, chỉ đến khi bước vào chặng đường chuẩn bị cho hôn lễ, người phụ nữ mới nhận ra mình đang rơi vào trạng thái đánh đổi. Liệu đằng sau cánh cửa hôn nhân ấy là thiên đường hạnh phúc hay những ngày u ám? Liệu người đàn ông mình đã chọn có phải là người chồng hoàn hảo hay sẽ thay đổi theo thời gian? Do đó, phụ nữ dễ rơi vào tình trạng “khủng hoảng tiền hôn nhân”.


Bản tính vốn hay lo, cả nghĩ, phụ nữ muốn hôn lễ của mình phải thật đặc biệt, đặc biệt theo cách riêng. Và vì thế, phụ nữ muốn được “nhúng tay” vào mọi thứ từ chuyện in thiệp cưới, lên danh sách khách mời, chương trình hôn lễ diễn ra như thế nào, đến cả chuyện chọn hoa gì, màu gì… cho ngày trọng đại.




“Khủng hoảng tiền hôn nhân” vô hình trở thành nỗi lo của không ít phụ nữ


(Ảnh minh họa)



Nhưng, không phải cái gì phụ nữ muốn cũng dễ dàng có được. Nàng bắt đầu có những bất đồng khi trao đổi cùng chồng sắp cưới khi bàn chuyện kết hôn. Nàng bắt đầu nhận ra cả hai có nhiều điểm khác biệt trong cách xử lý vấn đề đến vậy? Chuyện nhỏ thôi, nàng thích kiểu thiệp này, còn chàng thì khăng khăng: “Sao lại có thể chọn kiểu sến súa như thế, bạn anh nó cười cho”. Nàng thích bộ trang sức này trong ngày cưới, chàng thì: “Mấy chuyện nữ trang em để mẹ quyết định đi”… “Ơ hay, thế ra anh không thể quyết định điều gì à?” “Em nói gì lạ vậy…”.


Nàng cất công chuẩn bị mọi thứ cho ngày chụp ảnh cưới, đùng cái chàng báo là phải đi công tác gấp trong hôm ấy. Phụ nữ bắt đầu cảm thấy uất ức, sao mình phải vất vả nhiều thứ đến vậy, còn anh ta vẫn nhởn nhơ cứ như ngày cưới của ai đấy. Chuyện gì cũng không thể giải quyết đến nơi đến chốn. Liệu sau này sống cùng anh ấy sẽ thế nào? Rồi nếu có con thì sao, anh ta có chăm sóc cho mình và con không hay lại phó mặc mình?...


Phụ nữ không hiểu rằng chính sự “ôm đồm” đó là nguyên nhân có thể gây nên “khủng hoảng tiền hôn nhân”. Từ lo lắng, phụ nữ vô tình để mình rơi vào hố sâu của stress, phụ nữ cảm thấy bất lực trước mọi vấn đề tưởng chừng đơn giản nhất.


Đâu là giải pháp hoàn hảo cho phụ nữ trước “khủng hoảng tiền hôn nhân”?


Vốn tính lo toan, cầu toàn, phụ nữ ngày càng rơi vào “khủng hoảng” nếu không được sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu từ người bạn đời. Phụ nữ cần người chồng tương lai hiểu đâu là mối lo lớn nhất để có thể san sẻ cùng mình những lo toan...


Những gì khiến phụ nữ vui, buồn, thậm chí cả những lúc đau, hãy sẻ chia để được vơi, để được đồng cảm, thấu hiểu. Đặc biệt, phụ nữ cũng đừng xem thường những cơn đau của mình vì nếu cứ mãi chịu đựng, đôi khi càng làm phụ nữ stress trầm trọng hơn.




Phụ nữ cần người chồng tương lai hiểu đâu là mối lo lớn nhất để có thể san sẻ cùng mình những lo toan. (Ảnh minh họa)



Như em gái mình, mấy tháng trước cứ tưởng phải hủy hôn đến nơi. Chuyện bắt đầu từ khi một mình em gái cứ chạy ngược chạy xuôi lo cho đám cưới. Vốn dĩ nhiều việc ở văn phòng nay phải lo thêm nhiều thứ nên cứ than đau đầu, nhức vai. Nhiều hôm đồng hồ đã hơn 12h mà phòng em vẫn sáng đèn vì miệt mài lên mạng tìm mẫu váy cưới, tìm chỗ trang trí tiệc… Rồi em bắt đầu cáu gắt khi chồng sắp cưới chỉ biết hỏi về chuyện chọn váy cưới, khi nào đến ngày lấy thiệp mời… Em ấy đã phải gắt: “Anh thì chỉ biết hỏi, hỏi thôi sao?”… rồi giận dỗi đi lên phòng, bỏ em rể còn đang ngơ ngác ở phòng khách. Mình đã phải mách nước em rể rằng: “Đêm nào nó cũng thức đến khuya, dạo này còn than thở với chị đau đầu, nhức vai… Bảo nó mua thuốc uống mà không biết nó đã mua chưa…”


.


May sao em rể cũng thuộc dạng thông minh, nhanh trí, lấy xe chạy đi một lúc rồi lên gõ cửa phòng em gái: “Anh biết em đang nhức vai phải không, dược sĩ ngoài tiệm thuốc nói có loại Tydol này mới này, đặc biệt dành cho những trường hợp như em, em uống thử nha. Mau khỏe để làm cô dâu đẹp của anh nha!”….


Mình thật không ngờ, một chút quan tâm đúng lúc, đúng thời điểm chính là liều thuốc giúp em mình rạng rỡ trong ngày hôn lễ…


Phụ nữ hãy chọn điều đặc biệt cho riêng mình



Theo khảo sát của Tydol Việt Nam – một dòng sản phẩm giảm đau dành riêng cho nữ – phụ nữ thường giải quyết cơn đau của mình bằng cách tự mua thuốc giảm đau, nghỉ ngơi hoặc đi khám bác sĩ. Nhưng thực tế, tự sâu thẳm trong lòng có đến 70% phụ nữ mong đợi sự quan tâm bằng lời nói và hành động từ người bạn đời.


Thế đấy, dù có “khủng hoảng” đến mức nào, có đau đến mức nào, chung quy, phụ nữ vẫn cần sẻ chia, vẫn cần sự quan tâm, vẫn cần được yêu thương, vỗ về. Dù là cơn đau lý tính hay tâm hồn, phụ nữ hãy luôn tĩnh, tự cho phép mình thư giãn để giải quyết vấn đề, thậm chí, tự chọn lựa giải pháp giảm đau chuyên biệt dành riêng cho mình để tự thấy bản thân được nâng niu.


Tydol hiểu rằng hơn 90% phụ nữ Việt kỳ vọng vào một giải pháp giảm đau chuyên biệt dành riêng cho mình. Vì thế, Tydol là “trợ thủ” cho người bạn đời của phụ nữ thể hiện sự quan tâm, là giải pháp chuyên biệt cho phụ nữ vì phụ nữ xứng đáng được chăm sóc theo cách riêng…




Tydol Việt Nam trao cho bạn giải pháp giảm đau chuyên biệt dành cho phái nữ, giúp bạn chăm sóc người phụ nữ của mình theo cách riêng…



Fan-page chính thức của Tydol Việt Nam: https://www.facebook.com/tydolvietnam




Nguồn do Tydol Việt Nam cung cấp